-
Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng khiến 3 người thương vong: Camera ghi lại khoảnh khắc ô tô bị hất văng -
Thông tin nóng vụ 6 người uống rượu ngâm ở Đồng Tháp: Số người tử vong đã nâng lên 3 người -
Sau bữa cơm hai họ, người vợ công khai bí mật chồng trên mạng: Sự thật về hai đứa trẻ bị che giấu -
Giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Tây Hồ, Hà Nội -
Ô tô chở 55 người trên xe 41 chỗ, tài xế và chủ xe lĩnh phạt gần 100 triệu đồng -
Đồng USD lao dốc, tỷ giá trong nước được "giải cứu"? -
Chở đồ trên nóc ô tô: Tiện tay một chút, "bay" ngay 10 triệu đồng! -
Mất trắng tiền tích cóp trên xe về quê, người đàn ông Nghệ An nhận "phép màu" bất ngờ của người lạ -
Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm -
Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết
Gia đình
26/04/2025 05:244 người trong gia đình cùng tổn thương gan, hối hận vì đã ăn gan lợn kiểu này
4 người trong gia đình cùng tổn thương gan
Theo trang Jimu News (trang tin tức của Trung Quốc), ông Lộ (78 tuổi), ở quận Hải Châu, Quảng Châu và 3 thành viên trong gia đình đã đến bệnh viện số 2 Quảng Châu để điều trị do xuất hiện các triệu chứng bất thường.
Theo lời kể của ông Lộ, khoảng 1 tuần trước, gia đình ông Lộ, con gái, con rể và cháu gái đột nhiên bị sốt và ớn lạnh, kèm theo tình trạng mệt mỏi và chán ăn. Lúc đầu mọi người đều nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh cúm thông thường nên không coi trọng.
Tuy nhiên, sau một tuần, triệu chứng của ông Lộ trở nên trầm trọng hơn. Ông cảm thấy yếu cơ, buồn nôn và nước tiểu sậm màu.
Thấy tình hình không ổn nên gia đình đã đưa ông Lộ đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số men gan của ông Lộ tăng vọt, bị tổn thương gan và được chẩn đoán bị viêm gan E cấp tính.
Để đảm bảo an toàn, các thành viên trong gia đình ông Lộ cũng thực hiện khám sàng lọc. Kết quả 3 thành viên còn lại trong gia đình cũng mắc viêm gan E nhưng tình trạng không nghiêm trọng như ông Lộ.
Ông Lộ sau đó đã được điều trị hạ men gan và sử dụng thuốc kháng virus ở khoa truyền nhiễm của bệnh viện.
Con gái, con rể và cháu gái của ông Lộ chỉ bị tổn thương gan nhẹ và đều đã hồi phục sau khi được điều trị bảo vệ gan tại phòng khám ngoại trú.
Qua khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ La Nhuận Tề, trưởng khoa truyền nhiễm của bệnh viện phát hiện trước khi có triệu chứng bất thường, cả gia đình ông Lộ đã ăn món gan lợn luộc. Tuy nhiên, vì muốn gan lợn không bị khô nên gia đình ông chỉ luộc chín tái.
Theo bác sĩ La Nhuận Tề, virus viêm gan E (HEV) chủ yếu lây truyền qua đường phân – miệng, thường liên quan đến việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm hoặc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn nhiễm mầm bệnh chưa nấu chín kỹ.
“Lợn là một trong những vật chủ chứa virus viêm gan E. Thực tế trên thế giới đã có nhiều báo cáo phát hiện các trường hợp nhiễm virus viêm gan E do ăn thịt lợn, gan lợn sống hoặc chưa nấu chưa chín. Đây cũng là nguyên nhân khiến gia đình ông Lộ mắc viêm gan E cấp”, bác sĩ La Nhuận Tề phân tích.
Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh, ông Lộ và gia đình vô cùng hối hận. Họ không ngờ chỉ vì ăn gan sai cách mà cả nhà lại cùng bị nhiễm