Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, hai trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất cả nước là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM bỗng chốc khoác lên mình một diện mạo khác lạ. Sự náo nhiệt, hối hả thường nhật của những dòng xe bất tận và tiếng còi inh ỏi đã nhường chỗ cho một không gian tĩnh lặng, thênh thang, cho phép người dân tận hưởng những khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi nhất trong năm.
Tại Hà Nội, không khí Tết bắt đầu từ rất sớm với nghi lễ thượng cờ trang nghiêm lúc 6h30 tại Quảng trường Ba Đình. Dưới ánh sáng nhá nhem của ngày đầu năm, đông đảo người dân đã có mặt để theo dõi nghi thức đầy tự hào này. Ảnh: Dân Trí.
Phố xá Thủ đô sau đó chìm vào một không gian tĩnh mịch. Trên các tuyến phố như Bà Triệu hay Lý Thái Tổ, những dòng xe đông đúc ngày thường được thay thế bằng hình ảnh lác đác vài phương tiện thong thả lướt qua.
Dọc theo khu vực Hồ Gươm và các con phố cổ như Hàng Gà, Bát Đàn, sự vắng vẻ tạo điều kiện cho những nét sinh hoạt rất riêng của ngày Tết tỏa sáng. Đó là hình ảnh người phụ nữ nhẹ nhàng tung nắm thóc cho đàn bồ câu ăn sáng....Ảnh: VnExpress.
...hay những người bán gạo, bán muối dạo ra đường từ sớm để trao đi "cái may" đầu năm. Ảnh: Dân Trí.
Đáng chú ý, việc chạy bộ sáng mùng 1 đã trở thành một "đặc sản" của người dân Thủ đô. Nhiều câu lạc bộ chạy trong trang phục áo dài truyền thống đã cùng nhau băng qua các tuyến phố như Tràng Tiền - Hàng Bài để chúc tụng nhau những điều tốt lành. Ảnh: VnExpress.
Với anh Hoàng Tuấn Anh, một người dân Hà Nội, việc lên Hồ Gươm chụp ảnh cùng tháp Rùa vào sáng mùng 1 đã là một truyền thống gia đình từ bao đời nay, bởi "cảm giác bình yên khi ra phố ngày này thật sự rất đặc biệt". Ảnh: VnExpress.
Ngay cả "phố không ngủ" Tạ Hiện cũng mang một vẻ đẹp khác khi đón những vị khách đến nhâm nhi cà phê vỉa hè từ lúc bình minh. Ảnh: Dân Trí.
Cùng chung không khí đó, TP.HCM bước vào sáng mùng 1 Tết với sự thoáng đãng đầy ngỡ ngàng. Tại khu vực trước chợ Bến Thành – nút giao vốn là "nỗi ám ảnh" về tiếng còi và kẹt xe ngày thường – nay lại yên ả lạ kỳ dưới ánh nắng sớm. Ảnh: VnExpress.
Các cung đường huyết mạch như Lê Lợi, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo trở nên rộng thênh thang, không còn cảnh "người xe như nước" vội vã.
Sự tĩnh lặng bao trùm khắp các cửa ngõ thành phố. Đường dẫn vào bến xe Miền Tây hay khu vực quanh bệnh viện Nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ thường ngày tấp nập, nay chỉ còn lác đác vài bóng xe thong thả. Ảnh: Tiền Phong.
Phía đông thành phố, cầu Ba Son nối trung tâm với khu đô thị Thủ Thiêm cũng thưa thớt người qua lại lúc 8h sáng, tạo nên một khung cảnh thanh bình như một bức tranh chậm.
Ảnh: Dân Trí.
Có thể nói, sáng đầu năm Bính Ngọ đã tặng cho cư dân hai miền một "khoảng lặng" quý giá. Không còn tiếng còi xe inh ỏi hay dòng người chen chúc, Hà Nội và TP.HCM sáng mùng 1 Tết hiện lên với tất cả sự duyên dáng, thảnh thơi và ngập tràn hy vọng về một năm mới an khang. Ảnh: VnExpress.
QT (SHTT)