Một vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc Bắc – Nam sau Tết tuy không gây thương vong, nhưng đã thiêu rụi toàn bộ 11 xe máy trên thùng xe, đẩy người tài xế quê Nghệ An vào cảnh lao đao khi phải đối diện khoản thiệt hại lớn.

Anh Trương Văn Trọng (SN 1988), trú tại bản Xết, Châu Lý, xã Mường Chọng (Nghệ An), là người điều khiển chiếc xe tải chở 11 xe máy của công nhân ra Bắc Ninh làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Khoảng 18h30 ngày 26/2, khi xe đến km324+400 đoạn qua phường Đông Tiến (Thanh Hóa), phần thùng phía sau bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ phương tiện.

“Tôi chỉ kịp dừng xe và nhảy khỏi cabin. Lửa bùng quá nhanh, không thể cứu được gì”, anh Trọng nghẹn ngào chia sẻ với Dân Trí.

01-1772349033-am-long-tinh-nguoi-sau-vu-chay-xe-tai-cho-11-xe-may-tren-cao-toc.webp
Hiện trường vụ ô tô tải chở 11 xe máy cháy trên cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip

Chỉ trong ít phút, 11 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, trong đó có nhiều chiếc giá trị cao như SH, Vision. Tổng thiệt hại ước tính từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Không chỉ mất số xe đang vận chuyển, anh còn mất cả điện thoại, căn cước công dân, giấy phép lái xe và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Chiếc xe tải của công ty không mua bảo hiểm, số xe máy trên thùng cũng không có bảo hiểm hàng hóa, đồng nghĩa với việc không có nguồn bồi hoàn thiệt hại. Dù phía công ty và những người gửi xe đều bày tỏ sự cảm thông, áp lực tài chính vẫn đè nặng lên vai người tài xế.

Gia đình anh Trọng vốn đã thuộc diện khó khăn. Anh làm tài xế cho một công ty kinh doanh kính tại Hà Nội với thu nhập khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng – nguồn sống chính của cả nhà. Bố mất vì ung thư cách đây 3 năm, mẹ 61 tuổi mắc bệnh tim và u bướu phải điều trị thường xuyên. Vợ làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Ba con nhỏ, con trai lớn học lớp 8, con thứ hai học lớp 6 và bé gái mới hơn một tuổi, đều cần anh chăm lo.

Sau biến cố, gia đình anh rơi vào trạng thái hoang mang khi vừa mất hết giấy tờ tùy thân, vừa phải đối diện với khoản thiệt hại lớn. “Tôi gần như không ngủ được. Mất hết rồi, giờ không biết lấy gì bù đắp cho bà con. Tôi chỉ mong sớm ổn định công việc để trả dần cho mọi người”, anh chia sẻ. Vợ chồng anh đã đến từng gia đình có xe bị cháy để xin lỗi và xin khất nợ.

Giữa lúc khó khăn chồng chất, tình làng nghĩa xóm và sự chung tay của cộng đồng đã trở thành điểm tựa. Trao đổi với Dân Trí, bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Chi bộ bản Xết, cho biết bà con trong xóm đã quyên góp hơn 10 triệu đồng để giúp gia đình anh vượt qua giai đoạn đầu. Thông qua mạng xã hội và các kênh kêu gọi, nhiều nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ thêm hàng chục triệu đồng. 

01-1772349033-am-long-tinh-nguoi-sau-vu-chay-xe-tai-cho-11-xe-may-tren-cao-toc.jpg
Bà Loan (đeo kính), Bí thư Chi bộ bản Xết trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Trọng. Ảnh: Loan Nguyễn.

Ngoài ra, anh Trọng cho biết sau vụ cháy, anh còn được người đi đường hỗ trợ khoảng 2,5 triệu đồng. Những ngày qua, nhiều người tiếp tục chuyển gần 150 triệu đồng vào tài khoản của vợ anh.

Thiệt hại vật chất là rất lớn, nhưng sự giúp đỡ ấy đã tiếp thêm động lực cho người tài xế nghèo. Giữa đống tro tàn của 11 chiếc xe máy, tình người đã thắp lên hy vọng để anh Trọng có thêm niềm tin vượt qua biến cố và từng bước ổn định lại cuộc sống.