-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
14/11/2025 13:47Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel bị tố, hé lộ những góc khuất "công nghệ" kinh hoàng
Sau loạt bài điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ do báo Người Lao động thực hiện, bà Phan Thị Hồng Thắm (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) đã đến trực tiếp tại Phòng Bạn đọc của báo để cung cấp thông tin khiếu nại liên quan đến bà Lê Thị Hồng Nga (còn gọi là Nhã Lê) và Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel (đường An Dương Vương, phường Phú Lâm, TP HCM).
Gợi ý, 'vẽ' nhiều dịch vụ làm đẹp
Trình bày với phóng viên báo Người Lao động, bà Thắm cho biết, năm 2019, bà được một người đàn ông tên Thành giới thiệu làm quen với bà Nhã Lê qua facebook để được tư vấn làm đẹp. Quá trình nói chuyện, bà Thắm đã bị thuyết phục bởi tài ăn nói của bà Nhã Lê.

Theo bà, khi vợ chồng bà Nhã Lê thành lập Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel, bà được giới thiệu làm cộng tác viên. Sau 2 tháng tất bật làm việc, bà Thắm được Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel trả số tiền hơn 109 triệu đồng.
"Bà Nhã Lê không cho tôi nhận tiền mặt mà quy đổi bằng các dịch vụ làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel. Thời hạn sử dụng dịch vụ trong vòng 3 tháng, nếu cộng tác viên không đến bệnh viện để làm thì sẽ mất hết" – bà Thắm trình bày.

Bà Thắm sau đó nói lý do bận công việc không đến bệnh viện làm đẹp và xin bà Nhã Lê được giữ số tiền này. Lúc này, bà Nhã Lê yêu cầu bà Thắm chuyển gần 46 triệu đồng để đặt cọc mới giữ được tiền cộng tác viên. Tôi đã chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Hồng Nga (tức bà Nhã Lê – PV). Bà Thắm còn 2 lần chuyển số tiền 10 triệu đồng để đặt cọc làm ngực và bụng vào tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Hồng Nga.

Sau đó, bà Thắm được bà Nhã Lê tư vấn về gói dịch vụ gồm: Phun mí mỡ tròng – xóa xăm mày (trọn gói) – phí tháo sụn mũi cũ – tiêm tan từng vùng – nâng mũi cấu trúc Ultraplus – cắt mí phun bỏ da chùng – cấy mỡ đầy khuyết mắt trên.
Tuy nhiên, đến ngày 8-12-2021, do sự hối thúc của bà Nhã Lê nên bà Thắm đã đến Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel để phẫu thuật.
Trong quá trình phẫu thuật, bà Thắm đã làm thêm các dịch vụ khác sau khi nghe lời tư vấn của một số bác sĩ. Các dịch vụ bà làm thêm gồm: hút mỡ bụng tạo eo – hút mỡ bắp tay – căng da bụng toàn phần dời rốn – hút mỡ hông sau…, và bà đã đóng thêm 55.200.000 đồng. Số tiền này bà Thắm đã chuyển vào số tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Minh Trung.
Bà Thắm bức xúc chia sẻ: "Họ gợi ý và "vẽ" rất nhiều loại dịch vụ làm đẹp. Tôi không chỉ mất hết tiền cộng tác viên mà phải đóng thêm số tiền rất lớn".
Do có chứng cứ đóng tiền phẫu thuật thẩm mỹ nên bà Thắm yêu cầu bà Nhã Lê xuất hóa đơn đỏ nhưng bà này không đồng ý.

Sau khi đóng tiền, bà Thắm phẫu thuật làm đẹp vùng mắt trước nhưng bị sưng phù. Ít tháng sau, bà quay lại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel để làm các dịch vụ đã đăng ký. Phẫu thuật được một thời gian thì bà Thắm cảm thấy vùng bụng khó chịu nên quay lại Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel để kiểm tra.
Lúc này, bác sĩ yêu cầu bà ở lại bệnh viện để được chăm sóc vết thương. Thấy vùng bụng lở loét, da bị hoại tử, bà Thắm đề nghị được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM điều trị nhưng bác sĩ ở đây không đồng ý.

Sợ tôi làm đơn khiếu nại, bà Nhã Lê liền đưa tôi về nhà riêng chăm sóc. "Khi tôi đe dọa thì bà Nhã Lê mới đưa tôi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM điều trị. Sau đó, bà ta còn dựng lên câu chuyện thương tâm để trách móc tôi trên mạng xã hội" – bà Thắm khẳng định.
Kết luận chẩn đoán của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho thấy bà Thắm "bị vết thương hở vùng bụng sau phẫu thuật căng da bụng tại cơ sở ngoài (L9O.5)", phải điều trị, uống thuốc trong thời gian dài.
Từ bị hại thành bị đơn
Sau một thời gian xảy ra tai nạn phẫu thuật, vì thất nghiệp nên không có tiền điều trị tiếp, bà Thắm đã yêu cầu bà Nhã Lê phải bồi thường.
Theo tin nhắn trao đổi giữa 2 người, bà Nhã Lê đồng ý cho bà Thắm vay 200 triệu đồng với điều kiện phải đưa sổ đỏ mảnh đất rộng hơn 629m2 tại ấp Hoà Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Hòa Quí, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) để làm tin.
Toàn bộ tin nhắn trao đổi liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển tiền… đã được bà Thắm lập vi bằng tại Văn phòng Thừa Phát Lại Phạm Thanh Hà (tỉnh Vĩnh Long).
Tuy nhiên, vào ngày 31/3/2025, bà Thắm được gia đình thông báo bà Lê Thị Hồng Nga (tức bà Nhã Lê) làm đơn khởi kiện bà ra TAND Khu vực 1 – Vĩnh Long, yêu cầu hoàn trả số tiền 200 triệu đồng đã vay. Vụ việc sau đó được TAND Khu vực 1 – Vĩnh Long thụ lý và đưa ra xét xử công khai.
Bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 – Vĩnh Long khẳng định tin nhắn của nguyên đơn là bà Nga nhắn với bị đơn là bà Thắm có nội dung đồng ý cho số tiền 200 triệu đồng. HĐXX nhận định việc nguyên đơn cho rằng trong lúc nhắn tin qua lại do bà Thắm không chịu trả tiền nên mới nói lẫy là cho số tiền 200 triệu đồng nhưng bây giờ thấy quyền lợi bị xâm phạm nên đòi lại là không có cơ sở.
Do đó, HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bà Nga khởi kiện yêu cầu bà Thắm trả lại số tiền hơn 209 triệu đồng, trong đó tiền gốc là 200 triệu đồng, tiền lãi hơn 9,8 triệu đồng.
HĐXX buộc bà Nga trả lại cho bà Thắm bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 532, tờ bản đồ số 11, diện tích 629,5m2 tại ấp Hòa Quí, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.
"Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng yêu cầu bà Nhã Lê và Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel bồi thường vì đã gây thương tích cho tôi. Tôi cũng mong sớm nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi và xử lý nghiêm nếu bệnh viện này vi phạm" – bà Thắm mong mỏi.
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)