Xã hội
17/04/2026 13:38Danh tính vị sư U40 tại An Giang nhỏ bé như trẻ lên 10, đi làm căn cước công dân bị từ chối
Dịp Tết Chol Chnam Thmay, tại chùa Tà Pạ (An Giang), nhiều người ngỡ ngàng khi gặp sư Chau Soc Thonl. Vừa trở về sau một năm tu học tại Campuchia, vị sư 35 tuổi gây kinh ngạc bởi ngoại hình nhỏ nhắn, cao 1,45m và nặng 28kg.
Ngoại hình đặc biệt khiến sư Thonl thường bị nhầm là học sinh. Ít ai biết, sư sinh năm 1991 trong gia đình có 5 người tại xã Tri Tôn. Trái ngược với các em cao lớn, sư Thonl từ nhỏ đã yếu ớt và mắc bệnh động kinh.
Ký ức về những lần "từ cõi chết trở về" vẫn in đậm. Năm 4 tuổi, sư bất tỉnh do động kinh dữ dội, bác sĩ xác nhận đã ngừng thở. Khi huyệt mộ đã đào sẵn, người thân ôm lần cuối thì sư bất ngờ tỉnh lại.

Trao đổi với Dân trí, Sư Thonl nhớ lại: "Theo lời mẹ tôi, lúc đội mai táng đã đào sẵn huyệt, ông nội ôm thi thể ông lần cuối thì bỗng dưng tôi mở mắt, thì thào trong sự kinh ngạc của cả gia đình, hàng xóm láng giềng".
Lần thứ hai xảy ra khi sư đang học lớp 11. Trong ca mổ ruột thừa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang, nhịp tim sư đột ngột dừng lại. Khi bệnh viện thông báo gia đình lo hậu sự, máy đo nhịp tim bỗng hoạt động trở lại.
Di chứng sau biến cố rất nặng nề. Sư Thonl chia sẻ: "Sau hai lần bước qua cửa tử, tôi không còn nhớ gì hết, không biết mặt chữ. Suốt 3 tháng trời, chỉ nhớ duy nhất cha mẹ mình, không nhớ họ hàng, người quen".

Năm 20 tuổi, theo tâm nguyện của đấng sinh thành, sư quyết định xuống tóc xuất gia. Từ đây, cuộc đời sư bước sang trang mới bình yên hơn. Sư bắt đầu học lại từng mặt chữ, con số và thích nghi với cuộc sống tu hành.
Kỳ diệu thay, căn bệnh động kinh đeo bám suốt tuổi thơ cũng chấm dứt. Dù thể trạng vẫn nhỏ bé như trẻ thơ, nhưng thần sắc sư Thonl trở nên tươi tắn, ít đau ốm. Sư còn mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho trẻ em.
Ngoại hình "không chịu già" khiến nhiều Phật tử hành hương nhầm sư là chú tiểu 15 tuổi. Không ít người tìm đến xin bí quyết, nhưng chính sư cũng mong muốn có được thân hình cao lớn như bao người đàn ông bình thường khác.

Sư hóm hỉnh kể: "Trước đây khi tôi đi làm căn cước công dân người ta nhìn tôi rồi nói tôi còn nhỏ chưa làm căn cước được, lúc đó tôi chỉ biết cười" . Sư cũng từng uống thuốc tăng chiều cao nhưng không hiệu quả.
Bà Neang Nhung, mẹ sư Thonl, lý giải việc con trai nhỏ bé có thể do tác động của thuốc điều trị bệnh từ nhỏ. Bà nói: "Các em của Thonl đều cao lớn, lập gia đình cả rồi. Chỉ có Thonl là nhỏ bé mãi như vậy".
Hòa thượng Chau Sưng, Trụ trì chùa Tà Pạ, đánh giá sư Thonl là minh chứng cho nghị lực sống. Hiện tại, vị sư có ngoại hình nhỏ nhất chùa này đang tiếp tục con đường tu học tại chùa Wat Sovan Botum, Campuchia.