Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú tại Hải Phòng), du khách mất tích trong rừng Cúc Phương. Thi thể được phát hiện cách vị trí anh để lại đồ đạc ban đầu khoảng 500m.
19-1755595424-du-khach-mat-tich-tai-rung-cuc-phuong-tim-thay-thi-the-sau-nhieu-ngay-tim-kiem.jpg
Một góc VQG Cúc Phương, nơi nam du khách mất tích nhiều ngày qua. Ảnh: VQG Cúc Phương

Vào chiều 19/8, các cơ quan công an và viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc, báo Dân Trí đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được tìm thấy tại một hố sâu nằm ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, một khu vực hẻo lánh và ít người qua lại. Chính vì vị trí hiểm trở này nên dù đã tìm kiếm liên tục suốt 6 ngày, lực lượng cứu hộ vẫn không thể tiếp cận được nạn nhân sớm hơn.

Trước đó, vào ngày 13/8, anh Mạnh đã đến Vườn quốc gia Cúc Phương và thuê phòng tại khu Bống, nơi không có sóng điện thoại. Sáng 14/8, anh tự đi bộ tham quan tuyến đường dẫn đến cây chò chỉ nghìn năm. Anh để lại balo, giấy tờ và điện thoại tại cửa động Sơn Cung rồi mất tích bí ẩn.

Đến chiều cùng ngày, một du khách khác đã phát hiện chiếc balo và báo cho kiểm lâm, từ đó mở ra cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày. Trong quá trình tìm kiếm, do địa hình hiểm trở và không có sóng điện thoại, các đội tìm kiếm phải sử dụng bộ đàm để liên lạc.

Hiện, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

PN (SHTT)