Xã hội
28/11/2025 09:27Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội
Hố sụt nằm trước số nhà 420 đường Khương Đình. Ngay khi phát hiện, người dân đã đăng cảnh báo khẩn lên nhóm cư dân để nhắc nhở mọi người tránh điểm nguy hiểm.

Theo ghi nhận tại hiện trường, miệng hố chỉ khoảng 50cm nhưng phần bên dưới bị khoét rộng dạng hàm ếch, sâu gần 2m và sát miệng cống thoát nước. Ban đêm, vị trí này gần như không thể nhận ra bằng mắt thường.
Người dân địa phương cho biết trong chỉ 20 phút, đã có tới 5 người đi xe máy không kịp phanh và rơi vào hố.
Tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra khi một nữ sinh chạy xe máy lao thẳng vào miệng hố, ngã sõng soài ra đường. Chiếc xe chở rác đi ngay phía sau phanh gấp kịp thời và chỉ chèn vào bánh xe máy — nếu chậm vài giây, hậu quả có thể đã thảm khốc.

Ông Lê Ngọc Quỳnh (50 tuổi), sống ngay cạnh vị trí sụt lún, chứng kiến cảnh tượng trong tích tắc thót tim ấy.
“Khoảng 18h45 tôi nghe tiếng ô tô phanh gấp và tiếng mọi người hô lớn. Chạy ra thì thấy cô gái nằm trên mặt đường, xe chở rác sát ngay cạnh,” ông kể lại với Dân Trí.
Ông Quỳnh cho biết điểm sụt lún đã có dấu hiệu từ 2–3 ngày trước nhưng do miệng hố còn nhỏ nên ít người chú ý. Bản thân ông chiều cùng ngày cũng từng bị sập xuống hố nhưng may mắn không bị ngã.
“Đến tối thì hố sập hẳn đúng lúc cô gái chạy qua. Hố sâu đến mức cây chổi rơi xuống cũng mất hút. Tôi vội bẻ cành sấu cắm xuống cảnh báo rồi đứng xua người đi ngang tránh khu vực,” ông nói.
Người dân sau đó đã báo chính quyền địa phương và Công ty Công trình giao thông số 2 Hà Nội. Công an phường nhanh chóng có mặt, dựng barie cảnh báo nguy hiểm.

Trao đổi với Dân Trí, anh Nguyễn Bá Hòa, cán bộ tuần tra của Công ty Công trình giao thông số 2, cho biết điểm sụt nằm ngay trên mặt đường trải nhựa, cạnh miệng cống thoát nước thuộc hệ thống do Xí nghiệp thoát nước số 7 quản lý.
Đến 22h tối cùng ngày, Xí nghiệp thoát nước điều xe chuyên dụng mang tấm thép lớn đến đậy kín hố nhằm đảm bảo an toàn.