Một thai phụ ở Anh sinh con sớm 2 tuần so với dự kiến vì cười quá nhiều và quá to trong lúc xem một vở kịch câm.

Một thai phụ ở Anh sinh con sớm 2 tuần so với dự kiến vì cười quá nhiều và quá to trong lúc xem một vở kịch câm.

Theo Independent, Kirsty đã cười như nắc nẻ và hết cỡ trong lúc xem kịch, và đây chính là nguyên nhân khiến cô chuyển dạ sớm.

Bé Reuben hiện được 8 ngày tuổi. Ảnh: M&Y

Bà mẹ 30 tuổi sau đó lập tức được đưa tới bệnh viện Derriford và sinh hạ con trai Reuben vào ngày hôm sau, cân nặng 2,7 kg. Theo dự kiến bé Reuben sẽ chào đời vào ngày 2/1 tới, nghĩa là bé được sinh sớm hai tuần.

"Tôi cười từ đầu chí cuối vở kịch và cho rằng chính sự phấn khích đó đã khiến con trai cất tiếng khóc chào đời sớm hơn", Reed kể lại.

Đại diện nhà hát Royal, nơi vở kịch diễn ra, nói: "Tất cả các nhân viên trong nhà hát Theatre Royal Plymouth đều rất vui khi nghe tin bé Ruben chào đời và diễn viên tham gia vở kịch cũng vui mừng khi được là một phần tạo ra sự kiện đó".

Hiện tại cả hai mẹ con Kirsty đều khỏe mạnh.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)