Đời sống
13/04/2026 09:12Du khách Đức bật khóc khi rời Việt Nam sau 5 tuần trải nghiệm
Một du khách người Đức, Pierre (40 tuổi), cho biết anh đã bật khóc ngay trên xe ra sân bay khi kết thúc hành trình 5 tuần tại Việt Nam vào tháng 3/2025. Theo Pierre, đây là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất mà anh từng trải qua.
Gần một tuần sau khi trở về thành phố Karlsruhe (Đức), anh nói vẫn chưa nguôi nỗi nhớ. “Sáng hôm ấy, khi thức dậy để ra sân bay, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì có điều gì tan vỡ, mà bởi tôi biết mình đang rời xa một nơi mang lại cảm giác về cuộc sống thật sự”, anh chia sẻ.
Pierre cho biết những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời mình đã được tạo nên tại Việt Nam, điều mà anh khó có thể tìm lại theo cách tương tự ở châu Âu.
Hành trình 5 tuần và bước ngoặt cá nhân
Pierre bắt đầu chuyến đi dài ngày tại Việt Nam từ tháng 3/2025, trong bối cảnh theo đuổi lối sống “du mục kỹ thuật số”. Ba năm trước, anh đã đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống, không còn muốn “tồn tại một cách máy móc” mà hướng tới tự do và làm chủ thời gian.
Ban đầu, Việt Nam không phải điểm đến nổi bật trong kế hoạch. Tuy nhiên, ấn tượng của anh nhanh chóng thay đổi ngay từ khi đặt chân đến Đà Nẵng – điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình kéo dài 5 tuần.
Tại đây, Pierre dành thời gian sinh hoạt như người địa phương, tham gia các hoạt động thường ngày như chơi bóng chuyền trên bãi biển. Anh cho biết sau thời gian dài, đây là lúc hiếm hoi cảm nhận được sự nhẹ nhõm.
“Mọi thứ thật đơn giản, nhưng lại khiến tôi thấy hạnh phúc”, anh nói.

Sau thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, Pierre tiếp tục di chuyển ra Hà Nội và khám phá Hà Giang. Trong đó, hành trình Hà Giang Loop là trải nghiệm đáng nhớ nhất.
Không đi theo tour, anh cùng một người bạn quen tại Bali tự mình khám phá cung đường. Pierre mô tả cảnh quan với những dãy núi trùng điệp, các cung đường uốn lượn và vẻ đẹp hoang sơ.
“Đến tận bây giờ, với tôi, nơi đó vẫn giống như một phép màu”, anh chia sẻ.


Năm 2026, Pierre quay trở lại Việt Nam và tiếp tục chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân đầu tiên. Tại khu vực bãi biển gần East Asia Park, anh gặp gỡ nhiều người địa phương cũng như những người nước ngoài lưu trú dài hạn.
Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, các mối quan hệ dần trở nên gắn bó. Pierre cho biết có thời điểm anh không còn cảm thấy mình là khách du lịch.
“Có những buổi tối, tôi không còn cảm thấy mình là một du khách nữa, mà như một phần của một cộng đồng”, anh nói.
Nhóm bạn của anh thường tổ chức các chuyến cắm trại ngẫu hứng, khám phá những địa điểm ít người biết đến và dành thời gian tại một quán bar nhỏ.
“Đó là nơi bạn lập tức có cảm giác mình thuộc về”, Pierre chia sẻ.
Ấn tượng về con người và lối sống
Trong hành trình, Pierre cũng đến Đà Lạt và cho biết đã chứng kiến một trong những bình minh đẹp nhất từng thấy. Anh mô tả đây là khoảnh khắc giúp nhận ra sự kết nối rõ rệt với cuộc sống.
Theo Pierre, điều khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là “chiều sâu của lòng tốt”, sự cho đi không toan tính và những nụ cười chân thành từ người Việt.
“Việt Nam khiến tôi nhận ra rằng con người không cần quá nhiều để hạnh phúc. Những điều đơn giản như thiên nhiên, ánh nắng, đồ ăn và con người mới là quan trọng nhất”, anh chia sẻ.
Việt Nam không chỉ là điểm đến
Trước khi đến Việt Nam, Pierre cho biết anh gần như không có ấn tượng rõ ràng. Tuy nhiên, sau hai lần trải nghiệm, nhận thức của anh đã thay đổi hoàn toàn.
Anh đánh giá Việt Nam mang lại cảm giác chân thực, gần gũi và gắn kết, đặc biệt là tinh thần cộng đồng và sự gắn bó gia đình.
Dù đã rời đi, Pierre khẳng định hành trình của anh với Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Anh dự định sẽ quay lại để lưu trú lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và tiếp tục xây dựng các mối quan hệ.
“Việt Nam chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi”, anh nói. “Tôi chắc chắn sẽ quay lại”.