Giải trí
01/12/2025 08:30Ai là nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng hiện tại?
“Cách em một milimet” thu hút bởi dàn diễn viên trẻ diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, nhưng Nga – do Ngọc Trâm thể hiện – lại nổi lên theo cách đầy… khó chịu. Từ một cô gái tưởng chừng đáng thương khi bị thầy Nghiêm quấy rối trong thời gian thực tập, Nga nhanh chóng đánh mất thiện cảm khi làm giả lời khai để bảo vệ lợi ích của mình. Sai lầm này không chỉ đẩy Đức – bạn trai cô – vào tình thế suýt phải ngồi tù, mà còn cho thấy bản chất hám hư vinh và ích kỷ ẩn sau vẻ yếu đuối.

Sau khi nhìn rõ con người thật của bạn gái, Đức quyết định chia tay. Nhưng Nga lại cho rằng anh đổi lòng vì gặp lại Tú. Từ đó, cô chìm sâu trong vòng xoáy ghen tuông mù quáng. Ở tập 26, Nga theo dõi Đức và Tú vào khách sạn – nơi họ chỉ tới dự hội thảo – rồi tin rằng mình “bắt gian tại trận”. Trong cơn nóng giận, Nga chửi bới Tú, chất vấn Đức và thẳng tay tát anh, miệng không ngừng buộc tội như thể mọi chuyện đều do người khác gây ra.
Điều khiến khán giả ngán nhất là hình ảnh quen thuộc của Nga: đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, luôn trực khóc, vừa khóc vừa trách móc, không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Sự xuất hiện của cô thường đồng nghĩa với kịch tính và bực bội, đến mức nhiều người thừa nhận chỉ cần thấy Nga bước vào khung hình là “muốn tắt TV”. Loạt bình luận trên các trang của VTV như “nhân vật hãm nhất phim”, “sợ nhất lúc Nga xuất hiện”, “ghét quá mà vẫn phải xem” cho thấy mức độ ảnh hưởng của vai diễn. Không ít khán giả còn tràn vào trang cá nhân của Ngọc Trâm để xả bức xúc.

Trước phản ứng dữ dội, Ngọc Trâm giữ thái độ bình tĩnh. Cô cho biết việc người xem có cảm xúc mạnh chứng tỏ họ đang thật sự quan tâm đến phim. Nữ diễn viên nhìn nhận Nga vừa đáng trách vừa đáng thương, không cố ý làm người xấu mà chỉ quá yếu đuối, luôn hành động trong nỗi sợ và chọn sai hướng. Theo cô, Nga là kiểu nhân vật lạc lối, không đủ mạnh mẽ để giữ điều đúng đắn cho bản thân.
Dù mới lần đầu đóng phim truyền hình, Ngọc Trâm, sinh năm 1999, từng học Học viện Hàng không Việt Nam trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật, đã tạo ấn tượng mạnh. Trước đó, cô xuất hiện trong nhiều MV và phim điện ảnh “Linh miêu: Quỷ nhập tràng”. Với “Cách em một milimet”, việc khiến khán giả “nổi nóng” cũng được coi là dấu hiệu vai diễn đã chạm đúng tinh thần mà ê-kíp muốn truyền tải. Và cho tới lúc này, Nga vẫn đang là nhân vật bị ghét nhất giờ vàng truyền hình Việt.