Giải trí
13/03/2026 09:55Cảnh phim "Không Giới Hạn" gây bão vì quá lầy lội, dàn diễn viên được khen duyên dáng hết nấc
Bộ phim Không Giới Hạn (VTV1) không chỉ thu hút bởi những pha cứu hộ kịch tính mà còn chiếm trọn tình cảm khán giả nhờ những chi tiết đời thường về tình đồng đội. Trong tập 23, chàng sĩ quan Minh Kiên (Steven Nguyễn), một người vốn kín tiếng và hướng nội, đã có buổi hẹn hò ngọt ngào cùng mỹ nhân Lam Anh (Minh Trang).
Dù đã cố gắng ngụy trang buổi ăn trưa như một hoạt động bí mật, Minh Kiên vẫn không thể thoát khỏi tầm ngắm của dàn đồng đội tinh nghịch. Nhóm anh em chiến sĩ đã dàn hàng ngang, đồng ca bài hát chế lời trên nền nhạc dân ca: "Anh ơi anh đã ăn cơm gì chưa... hòa quyện với nhau, mình cùng nắm tay, đi đến hết dạ dày".

Màn "đẩy thuyền" vừa lầy lội vừa đáng yêu này khiến nam chính chỉ biết bất lực đứng hình, còn khán giả thì được một phen cười nghiêng ngả.
Ngay sau khi đoạn trích được đăng tải, bộ phim đã nhận về cơn mưa phản hồi tích cực. Sự duyên dáng của dàn diễn viên phụ cùng nét diễn "xịt keo" của Steven Nguyễn đã tạo nên một cơn sốt.

Nhiều người nhận xét phim Việt giờ đây đã chân thực và gần gũi hơn rất nhiều, không còn cứng nhắc khi khai thác đề tài người lính.
So sánh thú vị: Thậm chí, một số bình luận còn cho rằng nội dung phim mang lại cảm xúc mãnh liệt và mới mẻ không thua kém gì các siêu phẩm quốc tế như Hậu duệ mặt trời.
Không Giới Hạn là tác phẩm truyền hình hiếm hoi tái hiện chân thực các sự cố thiên tai lớn như động đất, sập mỏ hay cứu nạn trên biển. Được sự phối hợp thực hiện của Bộ Tổng Tham mưu, phim cho thấy sự hy sinh thầm lặng và tinh thần phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Sự đan xen khéo léo giữa những tình huống hài hước đời thường và các cuộc giải cứu nghẹt thở đã giúp bộ phim trở thành món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ của khán giả màn ảnh nhỏ.