Mặc dù khán giả phải ra sức chửi bới khi thấy Vũ tình cảm kéo váy cho Nhã lúc Thư đang thập tử nhất sinh, nhưng chứng kiến được khoảnh khắc này, ai ai cũng phải cảm động.

Tập 62 phim truyền hình Về Nhà Đi Con được lên sóng tối qua có thể nói là một trong những tập lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhất trong toàn bộ hành trình từ đầu đến giờ. Mở đầu với việc Thư (Bảo Thanh) phải chịu những lời sỉ nhục , thậm chí lôi cả ông Sơn (NSƯT Trung Anh) ra đe dọa từ Vũ (Quốc Trường). 

Dù vô cùng ấm ức, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Thư đoán có thể mọi chuyện là do Linh (Khánh Linh) làm nên gọi điện hẹn bạn thân ra nói chuyện. Mọi thứ nhanh chóng được chứng thực nhưng Linh lại nổi điên lên tuyên bố sẽ nghỉ chơi với Thư nếu cô nói chuyện này cho Vũ biết rồi bỏ về.

 

Tới khi Thư gọi điện định kể sự thật cho Vũ biết thì anh chỉ cho rằng cô đang tiếp tục diễn kịch, bao biện cho sai lầm của mình. Lời giải thích chưa thoát ra khỏi miệng vì nghe thấy tiếng Nhã (Quỳnh Nga) vang lên từ trong điện thoại của chồng mà tắt lịm. 

Rời khỏi quán cà phê, Thư bắt đầu lên cơn đau đẻ và chạy về tìm bố nhưng chẳng còn đủ sức để vào đến cổng. May mắn là có một cô bán hoa tốt bụng đã giúp đỡ Thư gọi ông Sơn ra để đưa cô đến bệnh viện. 

Trong giây phút đau đớn, hoảng loạng nhất cuộc đời, người Thư luôn miệng gọi tên chính là Vũ, nhưng anh còn đang mải liếc mắt đưa tình với Nhã chứ còn đoái hoài gì đến vợ con? Kể cả khi Thư bị thông báo đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải mổ, người kí tên đảm bảo cũng là bố đẻ chứ chẳng phải chồng. Thương Thư bao nhiêu thì hận Vũ bấy nhiêu. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy nhanh chóng vỡ òa thành niềm vui khi bé Bon xuất hiện trên đời. 

Vậy nên, khi Vũ vì nhận được thông báo từ Dũng (Anh Vũ) mà xộc xệch chạy đến bệnh viện với vợ con, hình ảnh gia đình nhỏ được đoàn tụ bỗng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả hơn bao giờ hết. 

Đón xem tập 63 Về nhà đi con lên sóng tối nay lúc 21:00 trên VTV1.

Dung (SHTT)