Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng vừa qua đã chứng kiến một kịch bản không ai ngờ tới dành cho minh tinh Chương Tử Di.
21-1776764030-chuong-tu-di-trang-tay-tai-le-trao-giai-thuong-lon
Chương Tử Di trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Tượng

Dù xuất hiện trên thảm đỏ với thần thái đầy tự tin trong bộ váy cao cấp của thương hiệu Armani, nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Đại lục đã phải nếm trải cảm giác bẽ bàng khi hoàn toàn trắng tay tại hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, người giành ngôi vị Ảnh hậu không phải là những cái tên gạo cội như Chương Tử Di hay Mã Lệ, mà lại là đàn em Liêu Tử Dư. Mỹ nhân đến từ Malaysia này đã hoàn toàn thuyết phục hội đồng chuyên môn bằng vai diễn một bệnh nhân bại não trong tác phẩm Tình yêu như tôi.

Thất bại của Chương Tử Di gắn liền với sự gục ngã của dự án Tương viên lộng (còn có tên khác là Vụ án giết chồng tại ngõ Bán Tương). Tác phẩm này nhận được 7 đề cử nhưng cuối cùng không mang về bất kỳ chiến thắng nào. Trước đó, bộ phim cũng đã có hành trình gian truân khi không giành giải thưởng nào tại Liên hoan phim Cannes 2024 và thậm chí không nhận được đề cử nào tại giải Kim Kê lần thứ 38, Không chỉ dừng lại ở thất bại về giải thưởng, Tương viên lộng còn là một "hố đen" về tài chính khi chỉ thu về 375 triệu NDT dù kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu NDT. Chất lượng gây tranh cãi và kịch bản rời rạc khiến phần 2 của bộ phim hiện vẫn chưa hẹn ngày ra mắt và không nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Điều gây sốc nhất chính là phản ứng từ khán giả Trung Quốc. Thay vì tiếc nuối cho nữ diễn viên, cộng đồng mạng lại tỏ ra hả hê trước thất bại của nữ diễn viên. Nhiều bình luận gay gắt xuất hiện trên các trang mạng xã hội: "Bộ phim này thua có gì bất ngờ à", "Một tác phẩm hạ thấp phụ nữ, kịch bản rời rạc, tư duy méo mó như Tương viên lộng xứng đáng bị ghẻ lạnh", hay thậm chí là "Chương Tử Di quá tham lam rồi, bộ phim như vậy mà hy vọng gì được nhận giải".

Sự bẽ bàng của "đại hoa đán" còn được tờ Thời báo Hoàn Cầu miêu tả chi tiết. Ban đầu, cô tỏ ra rất hào hứng vì tin rằng mình sẽ có lần thứ ba chạm tay vào tượng vàng Ảnh hậu. Thế nhưng, "khi tên Liêu Tử Du được xướng lên, cô ấy không thể cười được nữa, thậm chí cô không đứng lên vỗ tay". Tại khán phòng, vị trí ngồi của Chương Tử Di cũng không nằm ở khu vực trung tâm, cho thấy sự thiếu trọng thị từ ban tổ chức

Chương Tử Di vốn là một trong những ngôi sao thành công nhất Trung Quốc, thuộc nhóm ba người hiếm hoi (cùng với Châu Tấn và Châu Đông Vũ) từng giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại cả ba giải thưởng danh giá Kim Mã, Kim Tượng và Kim Kê. 

PV (SHTT)