Sau 33 tập phim lấy đi nhiều nước mắt và cả những tranh luận trái chiều, hành trình của "Gia đình trái dấu" đã chính thức khép lại bằng một đoạn kết ấm áp, nơi sự bao dung xóa nhòa mọi khoảng cách.

Điểm sáng lớn nhất trong tập cuối chính là quyết định của bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Không chỉ tha thứ cho lỗi lầm của chồng, bà còn mở lòng đón nhận bé Nhi làm con gái, một hành động khiến ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) phải nghẹn ngào: "Anh phải may mắn lắm mới gặp được em trong đời". Sự vị tha của người vợ và sự thấu hiểu của các con đã giúp ông Phi tìm lại được vị trí trong tổ ấm sau những sai lầm tưởng chừng không thể cứu vãn.

12-1770870037-gia-dinh-trai-dau-khep-lai-33-tap-phim-nguoi-khen-nuc-no-nguoi-che-ket-thuc-qua-voi-vang.jpg
Phim khép lại sau 33 tập với cái kết viên mãn cho dàn nhân vật.

Bên cạnh đó, mối quan hệ thông gia giữa ông Thăng và ông Phi cũng được hóa giải. Sau khoảnh khắc ông Phi xả thân đưa con gái đi cấp cứu, hai người cha từng đối đầu nay đã trở thành những người bạn thân thiết.

Khán giả đã được bù đắp bằng một phân cảnh ngọt lịm khi Đức chính thức cầu hôn Vân. Sau bao nhiêu rào cản, câu nói: "Cho phép anh được cưới em làm vợ" cùng cái gật đầu hạnh phúc của Vân đã trở thành cái kết đẹp nhất cho đôi trẻ. Trong tiếng vỗ tay chúc phúc của người thân, ông Phi cũng chủ động nắm lấy tay bà Ánh, đánh dấu sự hồi sinh của một cuộc hôn nhân từng trên bờ vực tan vỡ.

Ngay sau khi tập cuối phát sóng, bộ phim đã nhận được cơn mưa lời khen về nội dung nhân văn và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.

Một bộ phận khán giả cho rằng cái kết hơi nhanh và mong muốn có thêm phần 2 để khai thác sâu hơn cuộc sống của các nhân vật sau khi hòa giải.

Lên sóng từ cuối năm 2025 dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Vũ Trường Khoa, bộ phim đã đi một chặng đường đầy biến động.

Phim từng bị chỉ trích vì một số tình tiết thiếu thực tế ở những tập đầu. Nhưng càng về sau, kịch bản càng gai góc và chân thực hơn khi khai thác đề tài tình thân trong xã hội hiện đại.

Sự kết hợp giữa những cái tên gạo cội như NSND Quốc Trị, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh và dàn sao trẻ đã tạo nên một "bản giao hưởng" cảm xúc trọn vẹn.

Gia đình trái dấu đã hoàn thành sứ mệnh truyền tải thông điệp, dù mỗi thành viên là một mảnh ghép khác biệt, nhưng chỉ cần có sự tôn trọng và bao dung, họ vẫn có thể cùng nhau tạo nên một bức tranh gia đình hoàn hảo.

TN (SHTT)