Giải trí
24/04/2026 14:36"Heo năm móng" chiếm ngôi vương phòng vé 30/4, phim của Thái Hòa bất ngờ hụt hơi
Tính đến sáng ngày 24/4, bộ phim kinh dị của đạo diễn Lưu Thành Luân - Heo năm móng - đang là cái tên sáng giá nhất tại rạp. Với sự hậu thuẫn lớn từ nhà rạp thông qua hơn 2.400 suất chiếu, phim đã thu về 2 tỷ đồng chỉ trong một buổi sáng, nâng tổng doanh thu lên con số 8 tỷ đồng.

Bám sát nút là Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Dù lượng suất chiếu chỉ bằng một nửa đối thủ, phim vẫn ghi nhận hiệu suất lấp đầy ấn tượng với doanh thu 1,9 tỷ đồng trong sáng nay. Bên cạnh đó, "cựu vương" Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng dù đã ra rạp một tuần và cán mốc trăm tỷ vẫn duy trì phong độ ổn định ở vị trí thứ ba.
Bất ngờ lớn nhất của mùa lễ năm nay thuộc về bộ phim Anh hùng. Từng được coi là át chủ bài khi sở hữu cái tên bảo chứng phòng vé Thái Hòa, nhưng phim lại đang rơi vào tình trạng ế ẩm nặng nề.

Dù được ưu tiên tới 2.000 suất chiếu, phim chỉ thu về vỏn vẹn 647 triệu đồng trong sáng 24/4.
Trung bình mỗi suất chiếu chỉ có từ 3-4 khán giả. Hiệu ứng truyền thông tiêu cực sau các buổi xem trước được cho là nhát dao khiến bộ phim hụt hơi nhanh chóng trước các đối thủ cùng thời điểm.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh đang tỏ ra đuối sức hoàn toàn. Với doanh thu khiêm tốn hơn 200 triệu đồng và lượng suất chiếu hạn chế (khoảng 500 suất/ngày), phim gần như không có cơ hội tạo nên đột phá trước sức ép quá lớn từ các bom tấn kinh dị và tâm lý khác.