Giải trí
25/03/2026 10:25Hòa Minzy và ê-kíp tạo hit đình đám không cứu được MV mới của một "Anh Trai"
Hùng Huỳnh vừa chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Đẹp mã, dự án quy tụ dàn cộng sự hùng hậu. Đáng chú ý nhất là sự góp giọng của Hòa Minzy, cùng phần sáng tác của Tuấn Cry và bản phối từ bộ đôi Masew - DJ Feliks.
Thay vì phong cách trình diễn sân khấu quen thuộc, nam ca sĩ thử sức với chất liệu dân gian đương đại pha trộn hiện đại. Tuấn Cry đã mượn hình tượng con ngựa uy lực để gửi gắm khát vọng vươn lên của Hùng Huỳnh trong dự án lần này.


Dù được đầu tư chỉn chu và có sự hỗ trợ từ những cái tên đình đám, Đẹp mã lại vấp phải làn sóng phản ứng không mấy tích cực. Sau 3 ngày ra mắt, MV thu hút gần 500.000 lượt xem nhưng lượng "dislike" chiếm tới gần 1/3 tổng tương tác.
Chất liệu dân gian cần sự uyển chuyển và luyến láy tinh tế, nhưng giọng hát của Hùng Huỳnh bị nhận xét là thô cứng, máy móc và nhiều đoạn hát không rõ lời.

Trong khi đó, giọng hát của Hòa Minzy tuy là điểm sáng nhưng lại tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn, vô tình khiến điểm hạn chế của đàn em lộ rõ hơn khi đặt lên bàn cân so sánh.
Giữa sự đan xen dày đặc của Trap và Techno từ Masew, Hùng Huỳnh dường như bị "nuốt chửng" trong chính ca khúc của mình.
Sự trở lại lần này của Hùng Huỳnh còn chịu áp lực từ những tranh cãi trong quá khứ về nghi vấn đạo nhái và phát ngôn "muốn tiên phong làm ca sĩ performance". Việc lựa chọn một dòng nhạc đòi hỏi nội lực cao như dân gian đương đại dường như là một nước đi quá mạo hiểm khi chưa phù hợp với thực lực hiện tại của anh.
Dù sở hữu ngoại hình sáng và khả năng vũ đạo điêu luyện, những tố chất tiềm năng của một idol, nhưng việc tự làm khó mình ở địa hạt không phải sở trường đã khiến Hùng Huỳnh chưa thể bứt phá như kỳ vọng.