Giải trí
10/10/2015 09:10Hoài Linh "hết hồn" vì phiên bản nhí của Thanh Lam
Nam danh hài kinh ngạc bởi phiên bản nhí Thanh Lam nằm ngoài sức tưởng tượng trong khi Mỹ Linh cho rằng đồng nghiệp thân thiết của chị đã “nhập” vào Bảo Ngọc.
Nhiều người lo lắng cho “công chúa út” bởi cô bé rất thích cười và hay nói trong khi Thanh Lam rất lạnh lùng trên sân khấu. Quyết tâm chinh phục ban giám khảo, Bảo Ngọc “khóa dây cười” để không phá vỡ hình tượng của diva nổi tiếng. Dưới sự hỗ trợ của Phan Ngọc Luân, giọng ca nhí khiến nhiều người bất ngờ khi trình diễn ca khúc Hồ trên núi. Bảo Ngọc vừa xuất hiện đã làm Hoài Linh – Hồng Vân – Mỹ Linh xôn xao vì gương mặt lạnh tanh, toát lên thần thái của một diva. Cô bé cũng tự tin thể hiện chất giọng nội lực của bản gốc qua những đoạn luyến láy ấn tượng.
![]() |
Bảo Ngọc khiến người xem "nổi da gà" với thần thái của Thanh Lam. |
Sự xuất sắc của Bảo Ngọc đã chinh phục 3 giám khảo và nhận được số điểm tuyệt đối. Nhờ đó, cô bé trở thành người chiến thắng ở tuần 2.
![]() |
Bộ ba giám khảo không tiếc lời khen ngợi "công chúa út". |
Phương Mỹ Chi có cơ hội “lột xác” thêm lần nữa khi hóa thành Ice Preechaya và Sunny Suwanmethanon với bài hát ABC – nhạc phim Nữ gia sư. Ban giám khảo đánh giá cao thần thái của “chị Bảy” trong hình tượng cô giáo nghiêm nghị và khả năng vũ đạo của cô bé. Tuy nhiên, tiết mục không nhiều đất dụng võ nên giọng ca Quê em mùa nước lũ thiếu sự đột phá.
![]() |
Ca khúc không đủ giúp Phương Mỹ Chi khoe chất going. |
Gia Quý và Khánh Ngọc sau tuần đầu khởi động vẫn chưa bắt nhịp với cuộc thi. Cả 2 hóa thành Ngọc Sơn trong tiết mục Tình cha. Bộ ba giám khảo đều khen ngợi giọng hát cao vút của Gia Quý nhưng cậu bé còn thiếu cảm xúc trong bài hát. Minh Khang và Lan Phương cũng chưa bứt phá khi đóng giả NSƯT Thế Hiển với ca khúc Nhong nhong nhong. NSND Hồng Vân cho rằng yếu tố tình cảm được 2 thầy trò khai thác khá tốt.
Sau 2 tập, Khương Ngọc – bé Ben tiếp tục dẫn đầu với điểm số cao nhất. Bảo Ngọc – Phan Ngọc Luân vươn lên vị trí á quân, Phương Mỹ Chi – Nam Cường về 3. Trang Thư – Thúy Uyên đứng vững ở hàng 4 trong khi Minh Khang – Lan Phương bám sát nút. Gia Quý và Khánh Ngọc đành ngậm ngùi đứng ở vị trí cuối cùng.