Giải trí
02/05/2026 08:22Lời Hứa Đầu Tiên gây tranh cãi: Cảnh nàng hậu nôn mửa ngoài đường là đời thực hay bôi nhọ hình ảnh Hoa hậu?
Trong diễn biến mới nhất của Lời Hứa Đầu Tiên, nàng hậu Vi Minh (Trang Emma thủ vai) khiến khán giả ngỡ ngàng khi lộ rõ bản tính thực dụng. Thay vì tự thân vận động cho các dự án cộng đồng, cô nàng lại chọn đi đường tắt bằng cách lợi dụng công sức thiện nguyện của chính cha ruột để đánh bóng tên tuổi.
Hành động này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Sơn - người quản lý trang trại. Anh thẳng thừng vạch trần việc Vi Minh ra đồng hay chăm sóc trẻ em thực chất chỉ là những màn diễn kịch nhằm tạo nét với truyền thông. Ngay cả cha cô cũng không giấu nổi sự thất vọng trước đứa con gái đang bị hào quang ảo làm mờ mắt.

Giữa lúc bị người thân quay lưng, thiếu gia Hải Đăng của tập đoàn Hải Minh bất ngờ xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh tìm tận về quê để mời Vi Minh làm đại diện dự án, kèm theo lời tiết lộ về duyên nợ trong quá khứ.
Tuy nhiên, phân đoạn hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ lại là giọt nước tràn ly khiến khán giả phẫn nộ. Đó là hình ảnh một hoa hậu say xỉn, nôn mửa và mất kiểm soát ngay trên đường phố.

Nhiều người cho rằng tình tiết này quá vô lý và thiếu thực tế, bởi không một hoa hậu nào lại thiếu ý thức bảo vệ hình ảnh đến mức bệ rạc như vậy giữa nơi công cộng.
Dưới các bài đăng về phim, hàng loạt bình luận tiêu cực nhắm vào nữ chính Trang Emma. Ngoài ngoại hình bị đánh giá là kém sắc so với tiêu chuẩn hoa hậu, nhân vật Vi Minh còn bị ghét bởi tính cách gắt gỏng, thái độ trịch thượng với người lớn và sự ích kỷ cá nhân. Dù một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng nữ diễn viên chỉ đang làm tròn vai một "hoa hậu phản diện" theo kịch bản, nhưng làn sóng phản đối vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.