Cuối tuần qua, các trang tin châu Á đều ồ ạt đăng tải thông tin về một người phụ nữ tên là Shanna Avril lột đồ, cởi trần ngay trên phố Petaling, Kuala Lumper, Malaysia.
Cuối tuần qua, các trang tin châu Á đều ồ ạt đăng tải thông tin về một người phụ nữ tên là Shanna Avril lột đồ, cởi trần ngay trên phố Petaling, Kuala Lumper, Malaysia.

Shanna Avril lột đồ trên phố

 
Theo bà Vương, một người bán trang sức gần nơi diễn ra vụ việc, Avril cùng một người bạn đã ghé vào một nhà hàng tại đây và gọi hai đĩa cơm gà. Sau khi ăn xong, Avril đã trơ trẽn rảo bước ra về, không hề có ý định trả tiền. Khi các nhân viên chặn cô lại, Avril khẳng định cô chưa bao giờ ăn tại đây.

Tuy nhiên, camera của nhà hàng đã ghi lại toàn bộ bằng chứng. Không thể chối cãi, cô đã cởi áo và lột luôn nội y để ăn vạ. Suất cơm của Arvil đáng giá 6 - 7 đô la (khoảng gần 150 ngàn đồng). Cảnh sát Malaysia đã được gọi tới và bắt giữ Shanna Avril.

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh lột đồ của Shanna Avril được lan truyền trên mạng. Thông tin về cô trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều cư dân mạng đã tìm ra trang cá nhân của Avril và được biết cô là một người mẫu, mang trong mình dòng máu Kadazan (một dân tộc thiểu số ở Malaysia), Trung Quốc và Ấn Độ. Cô cũng từng tham gia một cuộc thi hoa hậu do tạp chí Dewi Remaja, tổ chức năm 2005.

Điều khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên là vì sao một người đẹp từng có chút tiếng tăm như vậy lại “bán rẻ” danh dự của mình bằng việc quỵt hai đĩa cơm gà.
 
Ban đầu, chân dài này chỉ lột áo ngoài...
 

... sau đó cởi luôn nội y thách thức chủ và nhân viên nhà hàng.

Theo Thanh Trúc (Dân Việt)