Sau tròn một thập kỷ chịu cảnh "đắp chiếu", dự án điện ảnh từng gây tốn nhiều giấy mực của làng giải trí Hoa ngữ đã chính thức ấn định ngày tái xuất.
23-1774236802-phim-co-trieu-vy-ra-mat-sau-10-nam-dap-chieu
 

Từng được biết đến với tên gọi Không có tình yêu khác (No Other Love), bộ phim nay đã thay tên đổi họ thành Nọc của mật ngọt và chuẩn bị ra mắt khán giả vào ngày 28/3 tới đây. Sự "hồi sinh" đầy bất ngờ này không chỉ gây chú ý bởi nội dung kịch tính mà còn bởi những thay đổi triệt để trong bộ máy sản xuất sau hàng loạt bê bối chấn động.

Dự án này vốn là tác phẩm đạo diễn thứ hai của Triệu Vy, được thực hiện ngay từ năm 2016 khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, hành trình đưa phim ra rạp lại gian nan gấp bội khi liên tục vướng vào các lùm xùm chính trị và đời tư. Đầu tiên là tranh cãi liên quan đến nam chính Đới Lập Nhẫn khiến ê-kíp phải gấp rút thay thế bằng diễn viên Cảnh Lạc. Đến năm 2021, cơn địa chấn "phong sát" nhắm vào Triệu Vy đã khiến tên của cô bị xóa sổ khỏi các nền tảng, đẩy bộ phim vào tình cảnh bị trì hoãn vô thời hạn.

Trong lần trở lại này, dấu ấn của Triệu Vy đã gần như bị xóa bỏ trên phương diện pháp lý khi vị trí đạo diễn trên poster chính thức được thay thế bằng nhà sản xuất Viên Mai. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn xuất hiện để ủng hộ đoàn phim, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Sự kiện này cũng dấy lên những đồn đoán về việc lệnh trừng phạt đối với cô có thể đang được nới lỏng, dù hiện tại vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức.

Về nội dung, Nọc của mật ngọt là một tác phẩm thuộc thể loại trinh thám - tội phạm đầy táo bạo, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Đức. Phim xoay quanh cuộc đời của Chi Ninh (Viên Tuyền thủ vai), một nữ nghiên cứu viên sống khép kín. Sau khi đem lòng yêu nhà văn Khấu Dật (Cảnh Lạc), cô dần rơi vào trạng thái ám ảnh, mất kiểm soát và bị cuốn vào một mối quan hệ lệch lạc đầy bi kịch. Nhân vật chính được mô tả là một người phụ nữ "phát điên vì tình yêu", hứa hẹn mang đến một góc nhìn u tối và khác biệt so với mặt bằng phim nội địa.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực hạng A như Ninh Tịnh, Du Phi Hồng và Trần Xung, bộ phim đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ công chúng. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, người hâm mộ của Triệu Vy cũng bắt đầu hoạt động tích cực trở lại trên mạng xã hội để quảng bá cho dự án, đánh dấu một bước ngoặt mới sau giai đoạn thần tượng của họ gần như biến mất khỏi làng giải trí.

PV (SHTT)