Giải trí
10/10/2026 15:05Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer
Đoàn làm phim Trại buôn người vừa chính thức công bố MV Ánh sao đêm Dolta (phiên bản remix) nhằm quảng bá cho tác phẩm điện ảnh. Sản phẩm này quy tụ đông đảo diễn viên tham gia ca hát, vũ đạo, qua đó khéo léo lồng ghép nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ vào một không gian âm nhạc hiện đại, trẻ trung. Sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc từng đối đầu căng thẳng trên màn ảnh nay lại hòa mình vào không khí vui tươi, gần gũi.

Điểm nhấn lớn nhất gây chú ý chính là việc Quách Ngọc Ngoan cất cao giọng hát bằng tiếng Khmer. Gạt bỏ hoàn toàn vẻ ngoài phản diện, gai góc của nhân vật Tài trong phim, nam diễn viên hòa nhịp trọn vẹn vào bầu không khí rộn ràng, cho thấy một hình ảnh năng động và đầy biến hóa.
Bên cạnh Quách Ngọc Ngoan, nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Võ Đình Hiếu, Trầm Minh Hoàng, Danis Nguyễn hay đạo diễn Toni Bảo Anh cũng trực tiếp chơi nhạc cụ và tham gia hát. Trong khi đó, Steven Nguyễn (vào vai nông dân hái thốt nốt ở đầu MV), Kore Hải Anh, Khánh My và dàn diễn viên trong đoàn cùng góp mặt qua các điệu nhảy vui nhộn. Sự góp sức của rapper Yuno Bigboy với chất liệu hip-hop cũng giúp bản phối thêm phần tươi mới, kết nối hiệu quả giữa nghệ thuật điện ảnh và khán giả trẻ.

Ca khúc Ánh sao đêm Dolta do nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng sáng tác được làm mới với cấu trúc hiện đại, kết hợp nhịp điệu sôi động cùng tinh thần lễ hội truyền thống. Nội dung bài hát xoay quanh những điều bình dị như tình yêu, tình cảm gia đình và cảnh sắc thanh bình của vùng đất An Giang.
Phần hình ảnh trong MV cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ lồng ghép các danh thắng và nét sinh hoạt đặc trưng như hội đua bò chùa Rô, những rặng thốt nốt xanh ngắt giữa cánh đồng lúa cùng các ngôi chùa Khmer tĩnh lặng.
Đảm nhận hai vai trò quan trọng là Giám đốc sản xuất và Giám đốc sáng tạo, Mèo Bích Trang chia sẻ rằng ekip mong muốn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Khmer Nam Bộ đồng thời lan tỏa nguồn năng lượng lạc quan. Dù bộ phim mang màu sắc hành động và tâm lý xã hội khá gai góc, toàn bộ tác phẩm vẫn giữ trọn vẹn tinh thần đùm bọc, ấm áp tình người và khát vọng sống bình yên của con người miền Tây.
TN (SHTT)