Quán quân Giọng hát Việt 2015 sẽ gọi tên ai khi mọi sự cân bằng đã khiến cho cuộc chơi trở nên khó đoán.

Quán quân Giọng hát Việt 2015 sẽ gọi tên ai khi mọi sự cân bằng đã khiến cho cuộc chơi trở nên khó đoán.

Tố Ny – Yến Lê, “màu âm” đa sắc

Trong 4 giọng ca của vòng chung kết Giọng hát Việt 2015, Yến Lê và Tố Ny là hai thí sinh nữ duy nhất. Người ta gọi đây là “màu âm” khi đặt cạnh “tính dương” là Hoàng Dũng và Đức Phúc.
 

Nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì cả Yến Lê lẫn Tố Ny đều có “trọng lượng” ngang nhau. Nếu Yến Lê của đội HLV Tuấn Hưng vừa có sự từng trải của một người đã từng kinh qua vài cuộc thi âm nhạc, bản lĩnh khi bước ra sân khấu, có thể sáng tác ca khúc, có thể hát đủ các thể loại âm nhạc một cách ra hồn... thì Tố Ny của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng lại vừa có ngoại hình quyến rũ, giọng hát nội lực cùng khả năng vũ đạo đầy chuyên nghiệp. Cả hai giọng ca này hội đủ các yếu tố về thanh lẫn sắc để bước vào làng giải trí Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế là trước đó Yến Lê vẫn đang loay hoay với một phong cách âm nhạc của riêng mình. Chỉ khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2015, Yến Lê mới dần khẳng định cá tính âm nhạc và con đường đi của mình qua hàng loạt các ca khúc tự sáng tác đã tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả như: “Cho con được thay cha”, “Don’t leave me alone”, “Việt Nam trong tôi”... là hay mới đây trong đêm chung kết là bài hát “Cảm ơn chân thành”. “Bộ tứ quyền lực” luôn dành cho cô những lời khen ngợi qua mỗi tuần thi, điều đó chứng tỏ Yến Lê cũng là một trong những “đối thủ” để các thí sinh khác phải dè chừng.
 

Tố Ny cũng đã dám vượt lên những sở đoạn của bản thân để dần hoàn thiện mình. Cô dám thử thách mình ở những thể loại khó, biết nỗ lực tập vũ đạo và biết thay đổi hình thức để tạo ra cho mình một phong cách riêng. Ở đêm chung kết vừa qua, Tố Ny đã dám thử thách bản thân ở thể loại ballad qua ca khúc nhạc Pháp lời Việt “Không cần nói”.

Cô đã thể hiện da diết ca khúc này bằng chính cảm xúc chất chứa từ sự tan vỡ của những mối tình đã trải qua. Tiếp đó, Tố Ny một lần nữa chứng tỏ được khả năng vừa hát vừa nhảy một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp qua bản hit “Get high”.

Hoàng Dũng – Đức Phúc, “cơn gió lạ”

Đức Phúc bước vào Giọng hát Việt 2015 với những bất lợi về ngoại hình và sự thiếu tự tin khi đứng trước đám đông. Tuy nhiên, cậu đã dần biến những bất lợi của mình thành thế mạnh khi “thuyết phục” HLV và khán giả bằng giọng hát đặc biệt của mình.
 

Ở vòng Liveshow, chàng trai 18 tuổi này đã nhanh chóng trở thành “át chủ bài” của đội HLV Mỹ Tâm. Dù chưa hề kinh qua trường lớp thanh nhạc nào nhưng Đức Phúc lại sở hữu một chất giọng rung hiếm có, cộng với đó là cách xử lý hết sức sáng tạo và văn minh.

Trong nhiều tiết mục, Đức Phúc khiến các HLV phải trầm trồ vì kỹ thuật và cách luyến láy chuyên nghiệp hơn cả những người đi hát lâu năm. Cậu đã sớm nổi lên như một đối thủ đáng gờm trên con đường chinh phục ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2015.

Hoàng Dũng “chàng hoàng tử” tình ca của đội HLV Thu Phương ngay khi mới xuất hiện đã gây ấn tượng ngay từ tiết mục đầu tiên trên sân khấu Giọng hát Việt.
 

Chàng trai 19 tuổi đến từ Thái Nguyên này không chỉ có chất giọng rất giàu cảm xúc, phong cách trẻ trung, chất nhạc phù hợp với giới trẻ.... mà còn biết sáng tác. Cậu đã từng gây sốt khi thể hiện “Mùa yêu đầu”, “Không phải dạng vừa đâu”… và “Đường đêm” do chính mình tự sáng tác.

Với phong độ vững vàng qua các đêm thi, Hoàng Dũng luôn được đánh giá có gu âm nhạc văn minh cùng chất riêng không lẫn với thí sinh khác trong cuộc thi.

Ai sẽ lên ngôi?

Đêm Gala trao giải duy nhất diễn ra vào ngày 20/9/2015 tới đây “ấn số” ngôi vị quán quân sẽ được giải mã. Tuy nhiên, phải nói rằng chưa có mùa giải nào Giọng hát Việt lại có sự cân bằng giữa các giọng ca như mùa giải này.

Liệu khán giả sẽ dành sự ưu ái cho một trong hai cô gái tài năng xinh đẹp hay nghiêng về sự chọn lựa giữa hai chàng trai ngọt ngào đầy cảm xúc?
 
>> 5 thí sinh bị loại đáng tiếc nhất The Voice 2015
>> Mỹ Tâm lần đầu thẳng thắn về mối quan hệ với Thu Phương, "bạn trai tin đồn"
 
Theo Hà Tùng Long (Giadinh.net.vn)