Giải trí
08/04/2026 14:13Quỳnh Kool tiếp tục bị réo tên vì "hạt sạn" khó đỡ trong "Bước Chân Vào Đời"
Trong diễn biến mới nhất ở tập 19, cảnh chia tay đầy nước mắt giữa Thương và Quân lẽ ra phải lấy đi nước mắt của người xem, nhưng thực tế lại mang đến cảm giác sai sai. Thay vì tập trung vào diễn xuất nội tâm, khán giả lại bị phân tâm bởi diện mạo của Thương.

Gương mặt của nhân vật này nhợt nhạt, thiếu sức sống dưới tông màu phim tối. Trong khi đó, mái tóc của cô đen dài, buông xõa rũ rượi che lấp khuôn mặt.
Sự kết hợp này vô tình khiến nữ chính trông u ám quá mức, thậm chí nhiều người xem còn hài hước ví von hình ảnh này giống "ma nữ" hơn là một cô gái đang thất tình. Chính sự thiếu chăm chút về tạo hình đã làm giảm đi đáng kể sức nặng cảm xúc của phân cảnh đắt giá.

Một trong những lý do khiến nhân vật Thương bị "réo tên" nhiều nhất chính là sự cứng nhắc trong phong cách. Xuyên suốt bộ phim, từ lúc đi làm đến khi hẹn hò, từ lúc vui vẻ đến khi đau khổ, mái tóc xõa dài gần như là "vật bất ly thân" của cô.
Việc trung thành tuyệt đối với một kiểu tóc trong mọi hoàn cảnh đã gây ra những tác dụng ngược. Với một nhân vật có hoàn cảnh vất vả, bươn chải, việc luôn để tóc xõa lòa xòa được cho là không phù hợp với thực tế sinh hoạt.

Hình ảnh rũ rượi khiến nhân vật Thương lúc nào cũng chìm trong năng lượng tiêu cực, mệt mỏi. Thay vì khắc họa hình ảnh một phụ nữ nghị lực, tạo hình hiện tại lại đóng khung Thương trong vẻ ngoài u uất, thiếu sức sống.
Trên các hội nhóm yêu phim Việt, chủ đề về mái tóc và cách xây dựng nhân vật của Quỳnh Kool đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số khán giả cho rằng đoàn phim cần có sự linh hoạt hơn trong khâu hóa trang để nhân vật có chiều sâu và đa dạng hơn về mặt hình ảnh, thay vì cứ mãi giữ vẻ khôn nhà dại chợ cùng gương mặt thất thần gây nhàm chán.