Cứ hễ mẹ chồng mở miệng là Diệp lại khiến bà phải bẽ bàng ngậm miệng.
Cứ hễ mẹ chồng mở miệng là Diệp lại khiến bà phải bẽ bàng ngậm miệng.
Hai mẹ con dắt nhau đi siêu thị, bà Phương vẫn giữ nguyên thói quen hay góp ý, cằn nhằn, muốn mua sắm theo ý bà. Nhưng cứ mỗi lần mở miệng thì Diệp lập tức chặn họng: "Mẹ đừng gọi con là "chị Diệp" nữa, mẹ không thể gọi là "con" thì ít nhất phải kêu là "Diệp" chứ!".
Thậm chí, khi bà Phương cằn nhằn muốn Diệp mua cá chép về ăn thay vì cá hồi. Diệp liền nói các hàm lượng chất dinh dưỡng như DHA trong cá hồi cao hơn. Bà Phương liền hỏi lại DHA là gì? Diệp đáp rằng "Mẹ muốn biết thì hỏi chị Google".
Đến khi tính tiền thì Diệp kiếm cớ đau bụng nên chạy đi, để cho bà Phương tự tính tiền.
Theo Phúc Du (Trí Thức Trẻ)