Giải trí
07/09/2026 13:52Sức hút từ "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim thống trị phòng vé 4 tuần liên tiếp, tiến sát mốc 200 tỷ đồng
Lập kỷ lục phòng vé 2026 và cú lội ngược dòng bất ngờ
Đây đã là tuần thứ 4 liên tiếp tác phẩm của Huỳnh Lập giữ vững ngôi vương phòng vé. Đáng chú ý, bộ phim đã chính thức thiết lập kỷ lục là tác phẩm có chuỗi thắng dài nhất tại rạp Việt trong năm 2026 với 24 ngày liên tiếp đứng top 1, vượt qua thành tích 20 ngày của "Hẹn em ngày nhật thực". Lần gần nhất phòng vé nội địa chứng kiến một bộ phim trụ vững ngôi đầu suốt 4 tuần liên tiếp là "Mưa đỏ", tác phẩm ra mắt vào dịp lễ Quốc khánh năm ngoái.

Tính đến tối ngày 6/9, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đã chạm mốc doanh thu gần 193 tỷ đồng và dự kiến sẽ sớm vượt qua cột mốc 200 tỷ đồng trong ít ngày tới. Cú bứt phá này gây nhiều bất ngờ bởi trước đó, dự án từng được dự đoán chỉ cán đích ở mức khoảng 100 tỷ đồng do gặp phải nhiều phản hồi trái chiều sau các suất chiếu sớm. Tuy nhiên, tình thế đảo chiều khi hai phim Việt ra mắt sau đó đều không tạo được dấu ấn đủ lớn, giúp đứa con tinh thần của Huỳnh Lập thong dong chiếm ưu sắt về số lượng suất chiếu lẫn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Dự kiến, phim sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu cho đến khi tác phẩm "Lên hương" chính thức mở bán vé vào ngày 11/9.
Cục diện bám đuổi của các phim Việt còn lại
Bám đuổi phía sau "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" lần lượt là hai dự án "Quý tử vượt giàu" và "Hộ linh tráng sĩ". Nhờ đón nhận những phản hồi tương đối tích cực từ công chúng, "Quý tử vượt giàu" đã có màn lội ngược dòng ấn tượng ở chặng sau để vươn lên vị trí thứ 2 phòng vé với tổng doanh thu vượt mốc 50 tỷ đồng. Tác phẩm làm lại của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hiện đang rút ngắn khoảng cách tiến tới điểm hòa vốn và được kỳ vọng sẽ kết thúc hành trình chiếu rạp ở ngưỡng an toàn khoảng 70 đến 80 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, "Hộ linh tráng sĩ" lại tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua. Tính đến tối 6/9, dự án điện ảnh huyền sử này mới chỉ thu về gần 36 tỷ đồng. Với tình hình bán vé không mấy khả quan hiện tại, phim hầu như không còn cơ hội lội ngược dòng và đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng khi điểm hòa vốn ước tính lên tới 180-200 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc nhà sản xuất tiếp thu ý kiến khán giả để chỉnh sửa bản dựng cũng chưa thể giúp tình hình doanh thu của tác phẩm cải thiện rõ rệt.
PV (SHTT)