Giải trí
30/03/2026 09:38Táo Quân lên sóng cuối tháng 3, khán giả phản ứng ra sao?

Tối ngày 29/3, trong khuôn khổ chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba trên kênh VTV3, tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” đã đánh dấu sự trở lại đặc biệt của thương hiệu Táo Quân sau một năm gián đoạn. Dù chỉ xuất hiện như một tiết mục ngắn, sự săn đón nồng nhiệt của người xem là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút của chương trình chưa bao giờ thuyên giảm.
Dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung cùng Trung Ruồi đã cùng nhau tái hiện lại ý tưởng từ mùa Táo 2017. Tuy nhiên, kịch bản cũ đã được thổi vào luồng sinh khí mới của năm 2026 với những vấn đề thời sự nóng hổi. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là màn "quay" Táo Giáo dục (Vân Dung) về thực trạng đào tạo tiến sĩ. Với sự hỗ trợ từ "trợ lý Big Data", Táo Giáo dục đã đưa ra câu trả lời khiến khán giả vừa cười ra nước mắt vừa phải suy ngẫm: “Trong 1 năm, ngành giáo dục cho ra lò 240 tiến sĩ, gấp 3 lần số trứng mà 1 con gà đẻ ra”.
Thông điệp về công nghệ cũng được lồng ghép khéo léo qua lời nhắc nhở của Ngọc Hoàng về bối cảnh chuyển đổi số. Người đứng đầu thiên đình khẳng định: "Ai không ứng dụng AI sẽ đi chậm lại, ai biết ứng dụng sẽ phát triển hơn". Cách đưa những vấn đề gai góc vào tiếng cười gần gũi tiếp tục khẳng định thế mạnh không thể thay thế của Táo Quân.
Vì nằm trong một chương trình kỷ niệm và chỉ kéo dài khoảng 30 phút, tiết mục được xây dựng theo lối cô đọng và tiết chế. Với nhiều người, cảm xúc lớn nhất không đến từ kịch bản mà đến từ chính sự hiện diện của những gương mặt đã gắn bó suốt hơn 20 năm. Một khán giả chia sẻ: "Lần đầu xem Táo mà đặt tâm thế ngắm các nghệ sĩ hơn là đếm trend. Thấy các cô chú vẫn khỏe, vẫn tung hứng nhịp nhàng là hạnh phúc rồi". Những bộ trang phục quen thuộc và những màn tung hứng nhịp nhàng đã gợi lại ký ức về những đêm giao thừa quây quần bên gia đình.
Tuy nhiên, sự kỳ vọng quá cao cũng dẫn đến những luồng ý kiến trái chiều. Việc sử dụng lại ý tưởng từ năm 2017 khiến một bộ phận "fan cứng" cảm thấy thiếu sự sáng tạo và yếu tố bất ngờ. Một số người bày tỏ sự hụt hẫng: "Vừa mới thấy Ngọc Hoàng hiện ra, các Táo vừa kịp đùn đẩy nhau thì đã hết. Chờ đợi bao lâu chỉ để xem vài phút trích đoạn".
Bỏ qua những tranh luận về nội dung, phần đông công chúng cho rằng không nên quá khắt khe với một tiểu phẩm ngắn trong chương trình kỷ niệm. Giá trị thực sự của lần trở lại này nằm ở sự đoàn tụ. Để có được những phút giây ấy, dàn nghệ sĩ U50, U60 đã phải tập luyện với cường độ cực cao trong vỏn vẹn 3 ngày.
NSƯT Chí Trung tâm sự: "Không chỉ khán giả nhớ Táo mà chúng tôi cũng rất nhớ. Chúng tôi muốn mang lại hương vị quen thuộc nhưng vẫn có nét mới mẻ của kỷ nguyên số". Trong khi đó, NSƯT Quang Thắng không giấu được sự xúc động khi được đứng trên sân khấu nhân dịp kỷ niệm 30 năm VTV3.