Giải trí
03/03/2026 23:11“Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé
Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, tính đến 19h ngày 3/3, “Thỏ ơi!” đã cán mốc 400 tỷ đồng. Thành tích này giúp phim tiếp tục bỏ xa các đối thủ phát hành cùng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán 2026. Trong khi đó, “Nhà ba tôi một phòng” đạt 109 tỷ đồng, “Báu vật trời cho” thu về 95 tỷ và “Mùi phở” dừng ở mức 37 tỷ đồng.
Ở cuộc đua doanh thu trong ngày 3/3, hai tác phẩm mới ra rạp là “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” và “Nhà mình đi thôi” đang có đà tăng trưởng tích cực, dần vượt qua các phim phát hành từ mùa Tết. Đáng chú ý, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” đã vươn lên vị trí thứ hai về doanh thu trong ngày, vượt qua “Báu vật trời cho”.

Dù vậy, “Thỏ ơi!” vẫn giữ vị trí số một cả về doanh thu ngày, lượng vé bán ra lẫn số suất chiếu, với các chỉ số gần như gấp đôi phim đứng thứ hai. Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn rực rỡ khi bộ phim thu 6 tỷ đồng trong ngày 3/3 với khoảng 82.000 vé bán ra và 3.100 suất chiếu, tương đương tỷ lệ lấp đầy rạp ước tính khoảng 26%. Con số này được đánh giá là khá khiêm tốn và giảm đáng kể so với mùa Tết Bính Ngọ trước đó.
“Thỏ ơi!” là tác phẩm chiếu Tết thứ năm của Trấn Thành trên cương vị đạo diễn, quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Pháo, Lyly, Trấn Thành, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương và Quốc Anh. Nội dung phim xoay quanh Hải Linh – host của talkshow “Chị bờ vai”, chuyên tư vấn chuyện tình cảm cho các khách mời giấu mặt.
Câu chuyện trở nên rối ren khi Nhật Hạ tiết lộ biến cố tình cảm liên quan đến Trần Kim và mối quan hệ chồng chéo với Thế Phong – chồng của Hải Linh. Những bí mật dần được bóc tách, kéo theo chuỗi xung đột cá nhân và những giằng xé về đạo đức, tạo nên cao trào kịch tính cho tác phẩm.
Với cột mốc 400 tỷ đồng, “Thỏ ơi!” tiếp tục khẳng định sức hút của mình tại phòng vé Việt, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Trấn Thành trong đường đua phim Tết.