Giải trí
13/02/2026 14:06Trấn Thành phản pháo nghi vấn thâu tóm suất chiếu phim Tết
Chiều 12/2, tại TP.HCM, không khí buổi ra mắt phim Thỏ ơi!! trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Trấn Thành đối mặt với câu hỏi về việc chèn ép suất chiếu. Đáng chú ý, nam đạo diễn đã có màn tương tác đầy thú vị khi một khán giả thú nhận từng "nghi vấn" anh dùng quyền lực để chiếm sóng rạp chiếu.
Đáp lại bằng thái độ vừa hài hước vừa quyết liệt, Trấn Thành khẳng định: "Tôi không có họ hàng với ông chủ rạp nào cả. Tôi cũng chỉ là người mang phim đi năn nỉ họ bán vé giúp thôi."

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh đây là lần cuối cùng anh phản hồi về vấn đề này. Theo anh, rạp chiếu phim là đơn vị kinh doanh, họ phải ưu tiên những tác phẩm có tỷ lệ lấp đầy cao để duy trì bộ máy và trả lương nhân viên. "Phim không bán được vé thì rạp lấy gì để sống?", anh đặt câu hỏi ngược lại cho dư luận.
Nhìn lại các mùa Tết trước, không thể phủ nhận sức hút của cái tên Trấn Thành.
Siêu phẩm "Mai" (2024) cán mốc hơn 500 tỷ đồng, từng chiếm lĩnh hơn 5.000 suất chiếu/ngày nhờ lượng đặt vé khổng lồ. "Bộ tứ báo thủ": Thu về gần 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày, chiếm đến 70% doanh thu toàn thị trường tại thời điểm đó.
Chính thực tế từ số liệu phòng vé đã minh chứng cho việc các nhà rạp gia tăng suất chiếu là dựa trên nhu cầu thực tế của khán giả, chứ không phải từ những mối quan hệ hậu trường.
Với dự án Tết 2026, Trấn Thành tiết lộ anh đã đầu tư khoảng 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng). Dù tác phẩm bị dán nhãn T18 (dành cho khán giả trên 18 tuổi) do chứa nhiều ngôn từ mạnh và bối cảnh gai góc, nam đạo diễn vẫn giữ vững quan điểm nghệ thuật của mình.
Anh thẳng thắn chia sẻ về định hướng. Theo đó, phim là bản sao của cuộc sống, không nên vì định kiến mà làm mất đi hơi thở đời thường và làm phim phải có lợi nhuận để tái đầu tư.
Nam đạo diễn khẳng định việc kiểm soát trẻ em xem phim nhãn T18 thuộc về gia đình, không nên bắt nghệ thuật phải gọt giũa để chiều lòng mọi đối tượng.