Tập 3 của bộ phim "Bước Chân Vào Đời" vừa lên sóng đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Một tình huống giáo dục đầy kịch tính giữa nữ chính Thương (Quỳnh Kool) và một đồng nghiệp đã dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt về hình ảnh người thầy trên màn ảnh nhỏ.

Trong giờ kiểm tra, Thương phát hiện một nam sinh quay cóp bài và quyết định đưa ra hình phạt văn minh là yêu cầu em làm lại bài độc lập. Tuy nhiên, sự việc trở nên tồi tệ khi mẹ của học sinh này chính là cô Ngân, một giáo viên kỳ cựu cùng trường.

26-1772073351-tranh-cai-phan-canh-giao-vien-danh-hoc-sinh-trong-buoc-chan-vao-doi-phan-anh-thuc-te-hay-dang-boi-xau-nganh-giao-duc.jpg
Cảnh người mẹ giáo viên đánh con gây tranh cãi.

Vì quá tức giận trước hành vi của con và cảm thấy bị mất mặt trước đồng nghiệp, cô Ngân đã không kiềm chế được cơn lôi đình, thẳng tay tát con trai ngay tại lớp. Không dừng lại ở đó, người mẹ này còn liên tục dùng những lời lẽ nặng nề sỉ nhục con và ép các học sinh khác phải chứng kiến. Dù rất muốn can ngăn để bảo vệ học trò, nhưng Thương, với thân phận giáo viên hợp đồng thấp bé, đành bất lực trước sự áp đảo của cô Ngân.

Ngay sau khi phân cảnh này được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng đã chia làm hai luồng ý kiến trái chiều.

26-1772073397-tranh-cai-phan-canh-giao-vien-danh-hoc-sinh-trong-buoc-chan-vao-doi-phan-anh-thuc-te-hay-dang-boi-xau-nganh-giao-duc.jpg

Nhiều khán giả cho rằng kịch bản đang "drama hóa" một cách vô lý, làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của nhà giáo. Họ lập luận rằng hiếm có người mẹ nào, lại là giáo viên, lại hành xử thiếu tự trọng và tàn nhẫn với con mình ngay tại môi trường sư phạm như vậy.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phim đang phản ánh một mảng tối có thật. Áp lực khi có cha mẹ làm giáo viên là vô cùng khủng khiếp, và thực tế vẫn tồn tại những phụ huynh đặt nặng sĩ diện hơn là thấu hiểu tâm lý con trẻ.

Tình huống này không chỉ là một sự cố sư phạm mà còn khắc họa rõ nét sự xung đột giữa hai thế hệ giáo viên.

Thương (Quỳnh Kool) đại diện cho tư duy mới, nỗ lực làm bạn với học sinh, dạy học bằng sự thấu hiểu và công bằng. Trong khi cô Ngân và nhóm giáo viên cũ ưu tiên quyền uy, sự phục tùng và những phương pháp kỷ luật sắt đá vì lo sợ lối dạy của Thương sẽ làm giảm chất lượng giảng dạy.

Bên cạnh những drama trường học, khán giả vẫn dành tình cảm cho nhân vật Thương của Quỳnh Kool. Là chị cả trong gia đình mất cả cha lẫn mẹ, Thương phải gồng gánh nuôi hai em ăn học bằng đủ mọi công việc làm thêm bên cạnh nghề giáo. Dù tài giỏi với tấm bằng ưu tú, con đường sự nghiệp của cô vẫn đầy rẫy chông gai khi phải đối mặt với những định kiến và kèn cựa tại nơi công tác mới.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất tò mò liệu Thương sẽ làm gì để bảo vệ cậu học sinh tội nghiệp khỏi cách giáo dục cực đoan của chính mẹ ruột mình.

TN (SHTT)