Giải trí
24/03/2026 10:30"Tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách: Bài học đắt giá về tạo hình quá đà trong phim cổ trang Hoa ngữ
Trong bộ phim Trục Ngọc, Trương Lăng Hách thủ vai Tạ Chinh, một vị tướng quân mưu lược và dũng cảm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh trong các cảnh quay thắng trận lại gây ngỡ ngàng vì tạo hình quá mức chỉn chu.

Có nhiều cảnh vừa trải qua sinh tử ngoài sa trường nhưng Tạ Chinh lại xuất hiện với làn da trắng mịn, lớp nền hoàn hảo không một vết bẩn. Mái tóc được búi gọn gàng cùng hai chiếc lông trĩ dài vút trên mũ giáp bị đánh giá là trông giống diễn viên sân khấu hơn là một dũng tướng chinh chiến.
Bên cạnh đó, thay vì vẻ hiên ngang, can trường của người chỉ huy, những bước đi lắc lư của nam diễn viên bị nhận xét là đang sải bước trên sàn diễn thời trang hơn là hành quân.

Sự việc càng thêm căng thẳng khi đoàn làm phim tung loạt bài ca ngợi Trương Lăng Hách là "tướng quân thế hệ mới". Điều này vô tình khiến netizen đặt anh lên bàn cân so sánh với những tượng đài võ tướng bụi bặm, phong trần của thế hệ trước như Hà Nhuận Đông, từ đó làm lộ rõ sự chênh lệch về khí chất.
Tuy nhiên, người hâm mộ của nam diễn viên đã lên tiếng minh oan cho thần tượng với những lý lẽ đáng chú ý.

Fan cho rằng biên kịch đã chuyển hết những khoảnh khắc oai hùng của nam chính sang cho nữ chính Trường Ngọc, khiến Tạ Chinh chỉ còn đất diễn để khoe nhan sắc.
Thực tế, Trương Lăng Hách đã phải mặc bộ giáp siêu nặng và có nhiều cảnh quay tàn tạ, mệt mỏi nhưng lại không được chú ý bằng những khoảnh khắc "kem nền" gây tranh cãi.
Dù nỗ lực thay đổi vóc dáng là có thật, nhưng việc quá chăm chút vào ngoại hình hay sự tính toán sai lầm của tổ tạo hình đã khiến Trương Lăng Hách rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Danh xưng tướng quân kem nền có lẽ sẽ còn đeo bám nam diễn viên như một bài học đắt giá về sự cân bằng giữa cái đẹp và tính chân thực của nhân vật.