Giới trẻ
09/05/2026 06:55Cặp đôi miền Tây khép lại 14 năm yêu xa bằng đám cưới sau ngày đoàn tụ
Ngày 10/4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh July Trần (35 tuổi, quê Vĩnh Long) trở về Việt Nam sau nhiều năm làm việc tại Hàn Quốc. Người đứng đợi anh ở khu vực đón khách vẫn là cô gái từng tiễn anh sang nước ngoài cách đây hơn một thập kỷ. Cuộc hội ngộ đặc biệt ấy khép lại quãng thời gian dài cả hai chỉ có thể trò chuyện qua những cuộc gọi video mỗi đêm.
Chưa đầy một tháng sau ngày gặp lại, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà, đánh dấu cái kết viên mãn cho hành trình yêu nhau từ thời sinh viên.

Chia sẻ sau khi về chung một nhà, anh July cho biết bản thân vẫn còn nguyên cảm giác xúc động vì cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa cưới người mình yêu sau nhiều năm chờ đợi.
Mối nhân duyên của hai người bắt đầu từ năm 2008 tại Đại học Cần Thơ. Khi đó, cả hai cùng tham gia lớp luyện thi đại học ở hội trường Rùa. Chàng trai quê Vĩnh Long nhanh chóng chú ý đến cô bạn nhỏ nhắn, hiền lành. Sau khi cùng đỗ vào trường, họ dần trở nên thân thiết qua những buổi học và những lần trò chuyện sau giờ lên lớp.
Tình yêu thời sinh viên của họ không có những buổi hẹn hò xa hoa. Đó chỉ là những bữa ăn đơn giản quanh cổng trường, những lần đi bộ cùng nhau hay những câu chuyện thường ngày kéo dài bất tận. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp mối quan hệ ngày càng gắn bó.


Năm 2012, anh July sang Hàn Quốc làm việc cho một công ty sản xuất nhựa ôtô. Khi tiễn người yêu ra sân bay, cả hai đều nghĩ khoảng cách ấy chỉ kéo dài vài năm. Thế nhưng công việc và cuộc sống khiến kế hoạch trở về liên tục bị trì hoãn.
Trong suốt thời gian sống ở nước ngoài, anh July nhiều lần dự định về nước nhưng không thể sắp xếp. Bạn gái anh cũng từng làm thủ tục xin visa sang Hàn Quốc để gặp người yêu nhưng không thành công. Những lần hẹn dang dở cứ kéo dài hết năm này sang năm khác.
Dẫu vậy, khoảng cách địa lý không khiến tình cảm phai nhạt. Cặp đôi duy trì liên lạc gần như mỗi ngày bằng những cuộc gọi video trước giờ ngủ. Có hôm cả hai trò chuyện hàng giờ đồng hồ chỉ để kể cho nhau nghe những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Theo anh July, chính sự hiện diện đều đặn ấy giúp họ luôn cảm thấy đối phương vẫn ở cạnh mình.
Điều khiến anh xúc động hơn cả là việc người yêu bắt đầu ăn chay từ khi anh sang Hàn Quốc để cầu mong anh bình an nơi đất khách. Thói quen ấy được cô duy trì suốt nhiều năm, như một cách âm thầm đồng hành cùng người mình thương.
Ngày trở về sau hơn 12 năm xa cách, điều khiến anh July bất ngờ là cảm giác thân thuộc vẫn còn nguyên vẹn. Dù đã rất lâu không gặp trực tiếp, cả hai không hề thấy xa lạ mà giống như chưa từng có khoảng cách tồn tại.
Sau cuộc đoàn tụ, cặp đôi nhanh chóng quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 1/5. Trước đó, trong thời gian anh còn ở Hàn Quốc, cô dâu đã chủ động chuẩn bị phần lớn công việc cho hôn lễ để khi người yêu trở về, cả hai có thể sớm về chung một nhà.
Câu chuyện tình yêu của họ sau đó được người thân chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu kéo dài gần hai thập kỷ, vượt qua khoảng cách và những lần lỡ hẹn.
Với nhiều cư dân mạng, điều khiến họ xúc động không chỉ là quãng thời gian 14 năm yêu xa, mà còn là sự kiên định lựa chọn nhau đến tận cuối cùng.