-
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge -
Nữ diễn viên rút lui khỏi showbiz, công khai yêu Cao Thái Sơn 3 ngày rồi chia tay, giờ khiến dân mạng tò mò vì điều này
Giới trẻ
15/01/2026 17:22Cậu bé lớp 5 ở Hà Nội một lúc học 3 trường: 5 năm làm lớp trưởng, về nhà sớm nhất vào 8h tối
Tính đến mùa hè năm nay, Mạnh Linh đã có tròn một năm học violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, em thi đỗ khoa Piano – Giao hưởng của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Như vậy, cậu học sinh tiểu học này đang theo học cùng lúc ba cơ sở giáo dục.
Trong quá trình học tập, Mạnh Linh đạt một số thành tích như giải Ba Piano bảng Competition (biểu diễn cùng dàn nhạc) và Huy chương Đồng violin bảng Festival tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Crescendo 2025.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, mẹ của Mạnh Linh, cho biết gia đình không có truyền thống nghệ thuật, việc theo học âm nhạc xuất phát từ sở thích cá nhân của con. Khi chuẩn bị vào lớp 1, Mạnh Linh lần đầu tiếp xúc với đàn piano tại nhà người quen và bày tỏ mong muốn được học. Hè năm lớp 1, gia đình cho em học piano; sau khoảng hai năm, Mạnh Linh thi đỗ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, em tiếp tục học thêm violin và trúng tuyển Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào hè năm lớp 4, thuộc nhóm thí sinh có điểm đầu vào cao.
“Có nhiều lúc chạy qua chạy lại để học nhiều trường làm con hơi mệt nhưng nghĩ tới cảm giác được biểu diễn, con lại quên ngay nên tiếp tục học” , mẹ Mạnh Linh tâm sự.

Theo gia đình, việc học song song nhiều nhạc cụ là do Mạnh Linh tự nguyện lựa chọn. Dù lịch học dày, em vẫn duy trì việc học văn hóa tại trường công lập. Gia đình không định hướng sớm việc theo học THCS tại học viện, nhằm tạo điều kiện để con có thêm thời gian cân nhắc lựa chọn trong tương lai.
“Biết đâu bây giờ con thích nhạc cụ nhưng sau này lại thích quay về học văn hóa và thi vào trường đại học nào đó. Vì thế, gia đình tiếp tục để con duy trì học văn hóa tại trường công lập bên ngoài, thay vì học THCS ở Học viện ”, chị Hằng – mẹ Linh chia sẻ.

Hiện nay, Mạnh Linh học tiểu học từ thứ Hai đến thứ Sáu; bốn buổi chiều trong tuần học tại hai cơ sở âm nhạc. Một số buổi, em xin về sớm để kịp giờ học nghệ thuật, chủ yếu rơi vào thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Trường hợp trùng với tiết học chính, giáo viên tạo điều kiện hỗ trợ bài vở.
Khoảng cách từ nhà đến Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là 24km, đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoảng 18km. Trung bình buổi tối, em về nhà vào khoảng 20h, muộn hơn nếu giao thông ùn tắc. Gia đình thường sắp xếp cho em ăn tối gần trường để thuận tiện học tập.
“Nhiều khi con tâm sự, con rất mong ngóng nhanh chóng đến ngày có học đàn trong tuần. Đấy là lúc con cảm thấy rất vui và hạnh phúc” , chị Hằng tiết lộ.

Nhận xét về học sinh của mình, cô Nguyễn Chanh, giáo viên chủ nhiệm cho biết Mạnh Linh là lớp trưởng suốt 5 năm tiểu học, ba năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em được đánh giá ngoan, có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Nhờ khả năng chơi nhạc cụ, Mạnh Linh thường được lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện của trường.
Theo giáo viên chủ nhiệm, việc học nhiều nơi khiến em đôi lúc phải vắng mặt ở một số hoạt động trải nghiệm, song đổi lại, âm nhạc vừa là quá trình học tập, vừa là niềm vui của Linh trong cuộc sống.
- Thấy dây chuyền lạ trong túi áo chồng, tôi không đánh ghen mà âm thầm ra tay khiến tiểu tam mất kiểm soát (14:30)
- Ngày vía Thần Tài 2026: Bí quyết mua vàng để rước lộc nhưng không "lỗ" (14:21)
- Phim Việt 9 năm tuổi bất ngờ “sống lại”, nhân vật mẹ chồng khiến khán giả rùng mình vì quá giống đời (14:16)
- Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 (14:06)
- Chủ tịch huyện tại Hàn Quốc bị khai trừ khỏi đảng sau phát ngôn gây phẫn nộ về phụ nữ Việt (14:06)
- Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội (14:06)
- 10 lần xé lưới các đối thủ Trung Quốc, sao trẻ Việt Nam ẵm giải Vua phá lưới (42 phút trước)
- Mở đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Hà Lan: Cú hích cho giao thương và du lịch (43 phút trước)
- Mẹ ruột và chồng nữ diễn viên Từ Hy Viên đối mặt tranh cãi sau giỗ đầu: Từ thương tiếc đến nghi vấn trục lợi tiền bảo hiểm (45 phút trước)
- Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu (47 phút trước)