Hai bức ảnh chụp cách nhau hơn một thập kỷ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của một chàng trai người Pháp đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Kelian Depoutot – một chàng trai đến từ Pháp – chia sẻ câu chuyện quay trở lại Việt Nam sau 13 năm. Anh đăng tải hai bức ảnh chụp tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bức được chụp vào năm 2013 khi anh còn nhỏ, và bức còn lại được ghi lại trong chuyến du lịch gần đây.

Theo Kelian, lần đầu tiên anh đặt chân đến Việt Nam là khi còn là một cậu bé đi du lịch cùng gia đình. Trong hành trình năm ấy, anh đã ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, trong đó có Lăng Bác. Những tấm ảnh chụp trước địa danh đặc biệt này do mẹ anh ghi lại vẫn được anh giữ gìn suốt nhiều năm.

Sau hơn một thập kỷ, Kelian quay trở lại Việt Nam, lần này là trong chuyến du lịch cùng bạn gái. Khi nhớ lại kỷ niệm cũ, anh quyết định quay lại Lăng Bác để chụp thêm một bức ảnh mới, tái hiện khoảnh khắc từng có từ thời thơ ấu rồi chia sẻ câu chuyện “ngày ấy – bây giờ” lên mạng xã hội.

13-1773392088-chang-trai-phap-gay-sot-mxh-voi-buc-anh-chup-truoc-lang-bac-sau-13-nam.jpg
Chàng trai Pháp chia sẻ hai mốc thời gian thăm Việt Nam.

Chàng trai Pháp cho biết anh dành nhiều tình cảm cho Việt Nam, đặc biệt yêu thích ẩm thực, văn hóa và lịch sử của đất nước này. Theo Kelian, Việt Nam luôn là một điểm đến đầy ý nghĩa, rất phù hợp cho những chuyến du lịch dài ngày.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện đáng yêu của chàng trai ngoại quốc, đồng thời cảm thấy tự hào khi Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của anh cũng như nhiều du khách quốc tế khác.

Một số bình luận cho rằng sự thay đổi trong hai bức ảnh không chỉ cho thấy Kelian đã trưởng thành theo thời gian, mà tình cảm anh dành cho Việt Nam cũng lớn lên cùng năm tháng. Nhiều người còn gửi lời chào mừng khi anh quay trở lại và chúc cặp đôi có những trải nghiệm đáng nhớ tại đất nước này.

Không ít cư dân mạng cũng tranh thủ gợi ý thêm những điểm đến và trải nghiệm thú vị tại Hà Nội để Kelian khám phá trong chuyến đi. Một số người đề xuất anh ghé thăm Nhà tù Hỏa Lò – địa điểm lịch sử chỉ cách Lăng Bác khoảng 1,5 km – nơi lưu giữ nhiều hiện vật và câu chuyện về lịch sử Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều người còn giới thiệu cho chàng trai Pháp những món ăn nổi tiếng của Hà Nội, như Phở hay Bún chả, đồng thời hài hước gợi ý anh nên khám phá ẩm thực khắp “36 phố phường” trước khi trở về.

Câu chuyện của Kelian cũng khiến một số cư dân mạng Việt Nam bày tỏ mong muốn được một lần đến viếng Lăng Bác. Có người chia sẻ rằng dù là người Việt nhưng vẫn chưa có dịp đặt chân đến đây và hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội thực hiện chuyến đi đặc biệt ấy.

Hai bức ảnh giản dị của Kelian Depoutot vì thế không chỉ ghi lại sự thay đổi của một con người sau 13 năm, mà còn gợi lên nhiều cảm xúc về ký ức, hành trình trưởng thành và tình cảm mà du khách quốc tế dành cho Việt Nam.

Bảo Ngọc (SHTT)