-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Giới trẻ
09/12/2016 06:29Hai cô gái xinh đẹp tại SVĐ Mỹ Đình không đáng bị lên án
Nhiều người cho rằng việc chỉ trích hai thiếu nữ xuất hiện trên tivi tối qua khá vô lý. Bởi phần lớn cổ động viên đều có thói quen chụp ảnh, quay clip khi đến sân xem bóng đá.
Trong trận bán kết lượt về tối 7/12 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), khoảnh khắc hai cô gái xinh đẹp vô tình lọt vào ống kính nhanh chóng gây chú ý trên mạng.
Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều người lại chỉ trích, ném đá hai thiếu nữ. Họ cho rằng phái đẹp đi xem bóng đá thông thường chỉ để chụp ảnh, "sống ảo" tại Facebook.
Chụp hình 'cúng' Facebook có gì sai?
Sau khi bị không ít người vào trang cá nhân của mình trêu đùa, lên án, nhân vật chính trong ảnh - Võ Thương (24 tuổi, Nghệ An) - đã phải lên tiếng: “Không ngờ vô tình chỉ lên hình vài giây mà bị người ta ném đá”.
Chia sẻ với Zing.vn, Thương khẳng định cô và người em họ - Phạm Tân Xuân (21 tuổi) - không cố tình được lên hình. Việc chụp selfie hay livestream trên Facebook chỉ nhằm mục đích chia sẻ không khí trên sân bóng với bạn bè.
“Chúng tôi chỉ làm những việc bình thường. Nhiều người khác cũng đăng ảnh, quay clip tương tự nhưng không bị chỉ trích như thế”, Thương nói.
![]() |
| Khoảnh khắc hai cô gái xinh đẹp vô tình xuất hiện trên tivi. Ảnh chụp màn hình. |
Đồng tình với cô gái 24 tuổi, nhiều dân mạng cho rằng việc chụp ảnh khi đến sân vận động không có gì lạ hay ảnh hưởng đến ai.
Thành viên Đinh Thiên Tính bình luận: "Người ta vừa xem vừa selfie thì sao? Đó là quyền của người ta. Thời buổi này nhiều anh hùng bàn phím quá. Người ta chia sẻ niềm vui với mọi người cũng bới lên trách móc".
"Bạn có chắc mình không chụp hình khi đi xem bóng đá? Họ cũng không cố tình để được lên hình. Tại sao các bạn không bị truy lùng như họ, đơn giản vì không xinh đẹp bằng. Ngưng ghen tỵ và phê phán đi!", nickname Bình Phạm bày tỏ.
Thu Trang (22 tuổi, Hà Nam) - người có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối qua - cho hay việc đăng ảnh lên mạng khi trận đấu diễn ra khá bình thường. Cô và bạn bè của mình cũng có hành động tương tự.
Theo quan sát của Trang, phần lớn cổ động viên đến sân đều giơ điện thoại chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, không khí sôi động và chia sẻ trên trang cá nhân.
Đừng đánh giá tình yêu bóng đá qua bức ảnh
Ngay sau khi Võ Thương - Tân Xuân thu hút sự quan tâm trên mạng, những “người yêu thể thao chân chính” đã lên tiếng chê bai. Họ cho rằng hai cô gái không thực sự đam mê bóng đá và việc nổi tiếng thời nay quá dễ dàng.
Thành viên Hoàng Đình Thọ viết: "Mấy thiếu nữ này thì biết gì về bóng đá. Họ đi xem và cổ động theo phong trào. Mấy cô xinh gái cứ ăn mặc thật đẹp, chọn chỗ camera dễ thấy rồi chụp hình câu like là nổi tiếng ngay".
Đồng tình, Huy Nguyễn thấy những cô gái như trên không có tình yêu thật sự với bóng đá. Người hâm mộ chân chính khi xem thường không thể rời mắt khỏi trận đấu.
![]() |
| Võ Thương từng nhiều lần đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC. |
Lên tiếng bênh vực cho hai cô gái Nghệ An, Thăng Chu giải thích: "Có thể, họ không yêu bóng đá, nhưng họ yêu màu cờ sắc áo nên đến sân để cổ vũ cho đội nhà.
Hơn thế nữa, các cô gái này mong chờ một chiến thắng, muốn được sống trong không khí ăn mừng cùng 40.000 khán giả tại sân Mỹ Đình. Đó là điều không cần bàn cãi".
Một số dân mạng cũng nhận định Võ Thương, Tân Xuân cũng như bao người hâm mộ khác. Họ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối qua để cổ vũ cho đội nhà.
Hai chị em không thể biết mình sẽ được lên sóng truyền hình lúc nào. Ngoài ra, việc nổi tiếng trên mạng không đơn giản chỉ là đăng ảnh, livestream lúc xem bóng đá.
“Mọi người đừng đánh giá tình yêu bóng đá của ai đó qua một bức hình. Không hiểu sâu về môn thể thao này, song những luật cơ bản tôi đều nắm rõ. Tôi nghĩ bóng đá đẹp ở chỗ khiến mọi người đồng lòng, đoàn kết lại với nhau”, Võ Thương tâm sự.
9X cho biết cô không quá để tâm trước những bình luận khiếm nhã, bởi “mình sống như thế nào thì người thân, bạn bè là rõ nhất”.
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (47 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (55 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (3 giờ trước)

