Giới trẻ
23/03/2026 08:48Hành trình từ bản làng đến nghị trường: Chân dung nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI
Ở tuổi 24, cô giáo trẻ người dân tộc Ơ Đu không chỉ xác lập kỷ lục là đại biểu trẻ nhất khóa này, mà còn mang theo kỳ vọng về một luồng sinh khí mới: trẻ trung, thực tế và đậm chất hơi thở của vùng cao.

Nghị lực của cô chị cả bản Văng Môn
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại bản Văng Môn, xã Nga My (Nghệ An), tuổi thơ của Bảo Vy gắn liền với những cung đường men theo sườn núi trơn trượt mỗi khi mùa mưa về. Là chị cả trong gia đình có bốn chị em, Vy sớm thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của cha mẹ khi phải đi làm ăn xa để trang trải việc học cho các con. Chính hoàn cảnh thiếu thốn và hình ảnh các thầy cô giáo tận tụy chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho học sinh bản địa đã nhen nhóm trong cô ước mơ trở thành nhà giáo.

Hành trình chạm tay đến con chữ của Vy là một minh chứng cho nghị lực vượt khó. Để không trở thành gánh nặng cho gia đình khi theo học tại Đại học Vinh, cô đã bôn ba làm thêm đủ nghề, từ phục vụ quán ăn đến bán quần áo, giày dép vào những giờ nghỉ. Sau khi tốt nghiệp năm 2024 và trải qua giai đoạn dạy hợp đồng đầy thử thách, từ tháng 2/2025, Vy chính thức trở thành viên chức tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A. Với thu nhập ổn định, cô bắt đầu thực hiện tâm nguyện đỡ đần cha mẹ và nuôi các em ăn học.
Đưa tiếng nói từ lớp học vùng khó vào chính sách
Quyết định bước ra khỏi bảng đen phấn trắng để tham gia ứng cử Quốc hội đối với một giáo viên trẻ ngoài Đảng như Bảo Vy là một thử thách không hề nhỏ. Tuy nhiên, động lực lớn nhất của cô chính là mong muốn đưa những trải nghiệm thực tiễn từ bục giảng vào quá trình xây dựng chính sách. Vy quan niệm rằng, nếu chỉ dừng lại ở phạm vi lớp học thì những trăn trở của học sinh và phụ huynh vùng cao khó lòng được giải quyết triệt để.

Việc trúng cử của Bảo Vy mang ý nghĩa lịch sử khi cô là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên – một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam – có tiếng nói tại nghị trường. Đối với Vy, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà là cơ hội để cộng đồng của mình không bị “mờ đi” trong bức tranh chính sách chung của quốc gia.
Lời hứa về một đại biểu "Gần dân, nói đúng và làm thật"
Dù bước vào môi trường nghị trường đầy áp lực, nữ đại biểu trẻ nhất khóa XVI giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh và khiêm nhường. Thay vì những kế hoạch vĩ mô, Vy chọn bắt đầu bằng việc lắng nghe. Cô khẳng định sẽ dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc cử tri định kỳ và chuyển tải trung thực những tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội.

Trọng tâm mà Bảo Vy hướng tới là thu hẹp khoảng cách cơ hội trong giáo dục vùng khó. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, cô trăn trở: "Trẻ em vùng cao không thiếu ước mơ, nhưng thiếu điều kiện để biến ước mơ thành hiện thực". Vy cam kết sẽ theo đuổi đến cùng các kiến nghị của cử tri và công khai kết quả để người dân giám sát, kiểm chứng.
Khi nói về dấu ấn muốn để lại sau nhiệm kỳ, Lo Thị Bảo Vy chia sẻ giản dị: "Tôi mong được nhớ đến là một đại biểu gần dân, nói đi đôi với làm và tạo ra những thay đổi cụ thể". Hành trình từ con đường đất sạt lở ở bản nghèo đến diễn đàn quyền lực nhất quốc gia của cô giáo 24 tuổi hứa hẹn sẽ mang đến những "lát cắt" đời sống chân thực nhất cho các chính sách an sinh xã hội trong tương lai.
Tổng hợp