Thầy cô bây giờ còn “bá đạo” không kém gì học sinh của mình đâu nhé!

Thời đi học, có lẽ không ít người đã luôn mong chờ những lời nhận xét của giáo viên bên cạnh điểm số. Một số thì muốn biết giáo viên nghĩ gì về mình, một số thì muốn thông qua đó xem còn gì cần cải thiện, thậm chí, khi còn nhỏ, chúng ta còn so sánh xem lời nhận xét của thầy cô dành cho mình với cho các bạn thì khác nhau như thế nào.

Và nếu giáo viên có một sự "lầy lội" nhất định, thì phần nhận xét dành cho học sinh chính là nơi các thầy cô thể hiện sự "bá đạo" của mình.

Một vài bình luận đang "gây bão" thời gian qua sẽ cho bạn thấy sự sáng tạo của giáo viên:

Đọc câu chốt không biết nên khóc hay cười đây
Cô giáo cho lời phê có tâm nhất quả đất là đây!
"Lớp này không còn đam mê môn Toán nữa rồi" - Tiếng lòng đầy bất lực của giáo viên
Thương cho đôi mắt bé tí của cô phải đọc những dòng chữ của học sinh...
Ai bảo giáo viên không biết ai quay cóp hay xào bài trên mạng? Chỉ là họ không muốn nói thôi nhé!

Tổng hợp

Lộc (Nguoiduatin.vn)