Giới trẻ
12/09/2026 11:03Lời khuyên từ Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội dành cho thí sinh hụt chuyên ngành mong muốn tại Match Day 2026
Tiến sĩ, bác sĩ Cầm Bá Thức - Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cho biết, với tỷ lệ chọi cao (gần 1.000 thí sinh cạnh tranh 500 chỉ tiêu), việc phần lớn người thi phải rẽ hướng là điều tất yếu. Bác sĩ nội trú là một môi trường đào tạo chất lượng, nhưng không phải con đường duy nhất. Các thí sinh hoàn toàn có thể chọn học tại những cơ sở khác, trực tiếp làm việc tại bệnh viện để tích lũy kinh nghiệm thực tế, từ đó tiếp tục tham gia các kỳ thi chuyên môn khác. Ông nhấn mạnh, cánh cửa tương lai không hề khép lại chỉ vì một kết quả thi.

Theo PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu người), sự tiếc nuối khi lỡ mất chuyên ngành "hot" là tâm lý bình thường do giới hạn chỉ tiêu. Tuy nhiên, sở thích ở vạch xuất phát không hẳn là chân lý cuối cùng. Thực tế chứng minh, nhiều bác sĩ ban đầu không mặn mà với lĩnh vực mình được chọn, nhưng qua quá trình học tập và làm việc lại tìm thấy đam mê và gặt hái thành công.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tuấn Anh (Phó trưởng Bộ môn Y pháp) cho rằng mỗi cá nhân sẽ có một ngã rẽ và hoàn cảnh riêng. Thay vì chìm đắm trong sự hụt hẫng, điều quan trọng nhất là thí sinh cần dồn tâm sức để tỏa sáng trên con đường mình đã bước đi.
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, khẳng định điểm số tại Match Day chỉ giải quyết bài toán thứ tự ưu tiên, chứ không vẽ nên chân dung của một bác sĩ xuất sắc. Năng lực thực sự sẽ được trui rèn qua 3 năm đối diện với áp lực học tập, trực bệnh viện và nghiên cứu cường độ cao.
Thầy Tú dẫn chứng về một học viên từng muốn bỏ cuộc trong năm đầu tiên vì quá áp lực, nhưng sau khi kiên trì vượt qua đã trở thành giảng viên của trường. Match Day 2026 chỉ là vạch xuất phát. Năng lực, bản lĩnh vượt khó và tinh thần cống hiến vì người bệnh trong những năm tháng rèn luyện tiếp theo mới là thước đo định đoạt một bác sĩ sẽ tiến xa đến đâu trong sự nghiệp.
TN (SHTT)