Giới trẻ
17/03/2015 10:51Nỗi dằn vặt của thiếu nữ yêu người đàn ông có vợ
"Phải chăng yêu người có vợ thì sai? Là cướp đi hạnh phúc của người khác? Tại sao đàn ông có vợ khiến những người con gái yếu đuối phải khóc?" - Minh Nguyệt tâm sự.
Những lời nhắn nhủ của cô được ban biên tập chương trình phát sóng trong chuyên mục Điều muốn nói, chương trình 365 Ngày hạnh phúc, trên kênh VOV giao thông ngày 11/3.
"Yêu người có vợ là sai?"Nguyệt mở đầu bức thư bằng lời cay đắng. Cô đang sống trong những ngày tháng đau khổ nhất của một mối tình vụng dại, chứng kiến cuộc hôn nhân hạnh phúc của người mình yêu, không muốn phá vỡ nó, nhưng cũng không có cách nào bắt trái tim thôi nhớ thương.
|
Ảnh minh hoạ. |
Thà anh đừng đến thì trái tim em không đau. Thà anh đừng nói để em hy vọng. Em nhớ mình đã thật hạnh phúc những ngày bên anh. Ngày ấy anh yêu em nhiều lắm. Yêu đến mức em đã từng nghĩ đây là điểm tựa của cuộc đời mình. Nhưng không phải.
Đó là một tai họa thì đúng hơn! Phải chăng yêu người có vợ là sai? Là cướp đi hạnh phúc của người khác? Chỉ có người trong cuộc, những người con gái ở vị trí giống như em mới hiểu được. Có người khi yêu thì để mặc cho số phận. Người thì chọn chia tay mà trong lòng đau đớn".
Có lúc, Nguyệt tưởng mình "hy sinh vì tình yêu". Nhưng rồi cô nhận ra "Anh chỉ đến bên em lúc buồn".
"Tại sao đàn ông có vợ làm những người con gái yếu đuối phải khóc? Cái gì cũng có giá của nó. Nước mắt em phải rơi. Anh ơi, có phải khi yêu thương đã đong đầy thì lúc đó con người ta sẽ trở nên hờ hững?
|
Clip Nỗi dằn vặt của thiếu nữ yêu người đàn ông có vợ |
Quyết định chấm dứt tình tay ba, cô khẳng định đây chính là người đàn ông cuối cùng mình yêu, kiếp sau vẫn muốn gặp lại.
"Nhiều lúc em chạnh lòng, ghen tỵ với vợ của anh. Nhưng biết làm sao được, em chỉ là người thứ ba. Nếu có một điều ước, em ước rằng kiếp sau mình có được một người chồng yêu vợ như anh.
Em buông tay người đàn ông em yêu. Mong anh đừng tìm yêu thêm ai. Vì em sợ người con gái khác giống em. Mãi yêu thương gia đình mình anh nhé! Yêu anh nhiều!".
Mây của trời, hãy để gió cuốn đi
Trót yêu người đã có vợ và chấp nhận dừng lại khi biết tình yêu người ấy dành cho gia đình vẫn còn quá lớn, quyết định của Minh Nguyệt nhận được nhiều lời động viên từ khán thính giả.
Cô nhận được lời khuyên: "Tại sao em lại không tin vào hoa hồng? Chị nghĩ, em chưa thực sự gặp được một nửa của đời mình. Một lần vấp ngã không phải là tất cả, nó sẽ giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống.
Chị tin vào định mệnh, duyên nợ, cũng tin rằng tình cảm này là nợ, không phải duyên lành. Khi em mạnh mẽ bước qua mọi chuyện, hạnh phúc lại đến".
Nguyễn Hương Trà, một thính giả của chương trình, từng yêu đàn ông có vợ, bày tỏ đồng cảm: "Mây của trời, hãy để gió cuốn đi... Mình cũng từng như bạn, nhưng giờ đây, nghĩ lại về người đó mình thấy vô cảm. Tất cả tình yêu thương, sự tin tưởng mình trao đi rồi nhận lại là sự lừa dối. Người ta đã có vợ.
Mình đợi 2 năm. Khi biết điều này, mình những tưởng không đứng dậy được, nhưng giờ, khi bước qua mọi chuyện, cảm xúc về người ấy trong tim là số 0.
Theo Minh Tâm (Zing.vn)