Giới trẻ
14/02/2026 09:08Nữ sinh chuyên Toán giành giải quốc gia Lịch sử, chọn rẽ lối sang kinh tế
Sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng, Nga sớm ý thức rằng học tập là con đường quan trọng nhất để mở rộng cơ hội tương lai. “Muốn vươn lên, em nghĩ bản thân chỉ có con đường duy nhất là học tập”, nữ sinh chia sẻ.
Điểm tựa lớn nhất của Nga chính là gia đình. Bố mẹ luôn tôn trọng lựa chọn của con, không áp đặt mà để cô tự quyết và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Sự tin tưởng ấy giúp Nga đủ bản lĩnh để bước qua những ngã rẽ quan trọng.
Từ chuyên Toán đến đam mê Lịch sử
Suốt từ lớp 1 đến lớp 9, An Nga liên tục đạt thành tích cao ở môn Toán và sau đó trúng tuyển lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Cao Bằng. Tưởng như con đường học tập của cô sẽ gắn bó hoàn toàn với những con số, thì một cơ duyên bất ngờ đã thay đổi tất cả.

Dù học chuyên Toán, Nga lại có cô giáo chủ nhiệm dạy Lịch sử. Những giờ học đầy cảm xúc và cuốn hút đã dần khơi dậy niềm yêu thích trong cô học trò vốn quen với tư duy logic. Khi được động viên thử sức vào đội tuyển học sinh giỏi, Nga ban đầu không khỏi lo lắng. Cô sợ mình khó theo kịp các bạn “dân xã hội” và không tự tin với khả năng viết lách.
Thế nhưng, chính nền tảng Toán học lại trở thành lợi thế. Nga vận dụng tư duy logic để hệ thống hóa kiến thức Lịch sử theo mốc thời gian, nguyên nhân – kết quả, từ đó phân tích vấn đề chặt chẽ và rõ ràng hơn.
Nhờ phương pháp học này, năm lớp 11 cô giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích ấy trở thành cú hích lớn, giúp Nga tin rằng mình có thể tiến xa hơn. Đến lớp 12, cô tiếp tục đạt giải Ba cấp tỉnh và giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử.
“Càng học, em càng thấy Lịch sử giúp mình hiểu rõ hơn về quá khứ dân tộc và vị trí của bản thân trong hiện tại”, Nga bộc bạch.
Chọn ngành kinh tế thay vì tiếp tục theo Lịch sử
Với giải Nhì quốc gia, An Nga có cơ hội tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, cô quyết định theo học ngành Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế Quốc dân – lĩnh vực đã được cô tìm hiểu và yêu thích từ trước.
Theo Nga, đây là ngành có tốc độ phát triển nhanh, đòi hỏi sự năng động, nhạy bén và khả năng thích ứng cao. Cô muốn thử thách mình ở môi trường mới, mở ra những hướng đi tự do hơn cho tương lai.
Hiện là sinh viên năm nhất, Nga luôn tâm niệm: “Giáo dục là cánh cửa, nhưng mình phải là người vặn tay nắm”. Theo cô, nhà trường trao kiến thức và công cụ, còn việc biến chúng thành cơ hội phụ thuộc vào sự chủ động của mỗi người.
Nga cũng nhấn mạnh rằng thành tích không phụ thuộc vào vùng miền hay dân tộc, mà nằm ở sự tự tin và tinh thần dám đối mặt thử thách. Không nên tự giới hạn mình vì hoàn cảnh hay xuất thân.
Với những nỗ lực và thành tích nổi bật, năm 2025, An Nga được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương là một trong 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu.
Trong tương lai, cô dự định theo đuổi lĩnh vực marketing số và mong muốn góp phần đưa sản phẩm quê hương đến những thị trường rộng lớn hơn – một hành trình mới, tiếp nối tinh thần dám rẽ lối và không ngừng chinh phục thử thách.