Giới trẻ
23/04/2026 22:29Nữ streamer Trung Quốc bị cắt sóng, khóa tài khoản khi đang kể lại hành trình kinh hoàng từ cạm bẫy lừa đảo tại Campuchia
Câu chuyện về Umi, một influencer 20 tuổi đến từ tỉnh Phúc Kiến, đang trở thành tâm điểm chú ý và là lời cảnh tỉnh đầy ám ảnh về vấn nạn buôn người tại Đông Nam Á. Từng là một streamer có sức ảnh hưởng với 24.000 người theo dõi, cuộc đời Umi rẽ sang hướng tối tăm từ tháng 4 năm ngoái.

Theo lời kể yếu ớt và ngắt quãng của cô, một người quen đã dụ dỗ cô sang Campuchia với lời hứa hẹn về một công việc thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến nơi, cô bị tịch thu hộ chiếu, hạn chế đi lại và ép buộc tham gia vào các đường dây lừa đảo viễn thông – công việc mà tội phạm thường gọi là “công việc bàn phím”.
Trong suốt thời gian đó, gia đình Umi tại quê nhà vẫn đinh ninh con gái đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Cha cô, ông Wu, một nông dân nghèo, đã nhiều lần gom góp gửi cho con tổng cộng hơn 12.000 USD theo những yêu cầu xin tiền liên tiếp từ cô. Sự thật chỉ được phơi bày khi những hình ảnh về một cô gái gầy gò, kiệt sức, lấm lem cầm phim chụp CT gần một khách sạn tại Campuchia lan truyền trên mạng xã hội. Một cư dân mạng đã nhận ra Umi và báo cho gia đình khi ông Wu hoàn toàn mất liên lạc với con gái.
Hành trình giải cứu Umi có sự can thiệp của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia. Cô được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện và được đưa về nước vào tháng 1 năm nay. Tại Trung Quốc, các bác sĩ chẩn đoán cô dương tính với chất cấm. Đặc biệt, cơn đau chân nghiêm trọng khiến cô đi lại khó khăn được xác định là do dây thần kinh bị chèn ép sau một thời gian dài bị ép buộc bất động.

Dù đã an toàn trở về, buổi livestream kể lại sự việc của Umi vào ngày 3/4 vừa qua diễn ra trong sự né tránh và hối hận tột cùng. Cô cho biết kẻ lừa đảo mình vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc buổi phát sóng bị ngắt quãng chỉ sau 30 phút và tài khoản bị khóa sau đó đã dấy lên làn sóng lo ngại về tính nhạy cảm của vấn đề cũng như sự an toàn của các nạn nhân sau khi trở về.
Vụ việc của Umi không phải là cá biệt. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, có tới 300.000 người từ nhiều quốc gia đã rơi vào bẫy của các khu tổ hợp lừa đảo tại Đông Nam Á dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm giả mạo. Câu chuyện đau lòng này một lần nữa khẳng định sự nguy hiểm của những cái bẫy “tiền dễ dàng” và là minh chứng cho sự bành trướng đáng sợ của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang nhắm vào những người trẻ tuổi.