Sau thời gian dài im lặng trước những lùm xùm về số tiền kêu gọi từ thiện cho bé Bắp, trưa 26/7, TikToker Phạm Thoại đã chính thức lên tiếng.

Trưa ngày 26/7, sau một thời gian dài im lặng trước những tranh cãi, TikToker Phạm Thoại đã có bài đăng chính thức trên trang cá nhân để lên tiếng về vụ việc kêu gọi từ thiện cho bé Bắp, khẳng định bản thân đã được cơ quan chức năng minh oan.

Trong bài viết, Phạm Thoại chia sẻ:

"Sau tất cả những ồn ào, hôm nay Thoại có thể bình tĩnh nói rằng: Cơ quan chức năng đã điều tra, chính thức công bố kết quả. Tôi không vi phạm pháp luật! Sau sự việc vừa rồi có những lúc tưởng như tiếng nói của mình đã bị nhấn chìm trong hiểu lầm và phán xét. Thoại biết khoảng thời gian qua có những người đã bị tổn thương và mất niềm tin với Thoại. Thoại im lặng, không phải vì sai, mà vì Thoại tin rằng chỉ pháp luật mới có thể trả lời công bằng nhất cho mọi hoài nghi. Thoại cảm ơn cơ quan chức năng đã vào cuộc kịp thời, minh bạch và công tâm. Thoại cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai vô tình bị cuốn vô chuyện này, dù không liên quan, nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng không đáng có. Và Thoại biết ơn những ai đã tin, đã chờ và đã bên Thoại lúc khó khăn nhất. Những sự việc đã diễn ra giúp Thoại có thêm bài học cho con đường sau này của mình. Thoại sẽ thay đổi, lắng nghe mọi người nhiều hơn để tốt hơn trong tương lai. Từ hôm nay, Thoại xin phép khép lại những ồn ào đã qua để trở về cuộc sống và công việc thường ngày, với một tâm thế trưởng thành hơn".

Đính kèm với bài đăng là hình ảnh văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về kết quả giải quyết tố giác tội phạm. Theo đó, cơ quan điều tra đã ra Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự.

Văn bản nêu rõ, để có chi phí chữa bệnh cho con trai là bé Nguyễn Phan Minh Hải tại Singapore, ngày 2/11/2024, chị Lê Thị Thu Hòa đã công khai kêu gọi ủng hộ trên Facebook. Đến ngày 4/11/2024, TikToker Phạm Thoại cũng đăng bài kêu gọi cộng đồng hỗ trợ qua tài khoản thiện nguyện của mình.

Tổng số tiền ủng hộ qua 3 tài khoản là gần 19,5 tỷ đồng. Chị Hòa đã sử dụng 20,4 tỷ đồng (bao gồm 19,3 tỷ từ 3 tài khoản kêu gọi và 1 tỷ do Phạm Thoại chuyển thêm từ một quỹ hỗ trợ khác) để chi trả viện phí và các chi phí sinh hoạt liên quan trong suốt quá trình điều trị cho con.

Kết luận của cơ quan công an ghi rõ:

"Cháu Nguyễn Phan Minh Hải bị bệnh ung thư máu, cần tiền để đưa cháu sang Singapore chữa trị là sự thật, bà Hòa đã đưa thông tin đúng lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người ủng hộ tiền chữa trị cho cháu Hải. Khi được mọi người ủng hộ tiền Hòa đã sử dụng số tiền trên chỉ trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho cháu Hải, không dùng số tiền trên vào việc khác do đó hành vi của Hòa không cấu thành tội phạm".

Trước đó, vào đầu năm 2024, câu chuyện về chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi, mẹ đơn thân) ngày đêm livestream bán hàng trong bệnh viện để cứu con trai là bé Bắp (4 tuổi) mắc bệnh ung thư máu đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng.

Sự việc càng được quan tâm rộng rãi hơn khi có sự đồng hành của KOL Phạm Thoại. Ngày 4/11/2024, anh đăng "Thư ngỏ giúp đỡ", kêu gọi cộng đồng chung tay vì sự sống của bé Bắp. Chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ khổng lồ, với số tiền quyên góp qua tài khoản của Phạm Thoại tính đến ngày 24/2 đã lên đến hơn 16,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, cộng đồng mạng bắt đầu dấy lên nghi vấn về việc sử dụng số tiền từ thiện khi chị Hòa ít cập nhật thông tin về sức khỏe của bé Bắp, dẫn đến những cáo buộc về khả năng ăn chặn tiền quyên góp. Lời khẳng định từ Phạm Thoại và kết luận của cơ quan điều tra đã chính thức khép lại vụ việc ồn ào này.

TN (SHTT)