Giới trẻ
31/03/2026 08:37Trải qua hành trình "uống thuốc thay cơm”, nữ sinh Gen Z quyết tâm vượt khó để theo đuổi ngành Dược
Với Nguyễn Thị Dung (sinh năm 2004), sinh viên trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, con đường đến với ngành Dược không bắt đầu từ một lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hành trình vượt qua biến cố sức khỏe để tìm thấy chính mình.

Từng có thời gian theo học ngành Quản lý đất đai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhưng những trải nghiệm cá nhân về sức khỏe đã thôi thúc Dung đưa ra một quyết định táo bạo: rẽ ngang để theo đuổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sinh ra với thể trạng yếu, thường xuyên ốm vặt và sốt cao, Dung từng ví quãng thời gian dài của mình là "uống thuốc thay cơm". Chính sự mệt mỏi vì bệnh tật đã trở thành động cơ để cô tìm tòi, học hỏi nhằm hiểu rõ cơ thể mình và biết cách tự chăm sóc bản thân một cách khoa học. Quyết định chuyển trường không chỉ là sự thay đổi nghề nghiệp, mà còn là cách để Dung dung hòa giữa nguyện vọng gia đình và khao khát cá nhân về một công việc ổn định, giàu tính nhân văn.
Tại ngôi trường mới, Dung đắm mình trong những kiến thức về dược lý, bào chế, kiểm nghiệm và giải phẫu sinh lý. Với cô, mỗi viên thuốc trao đi không đơn thuần là sản phẩm y tế mà còn chứa đựng niềm tin và hy vọng của người bệnh. Qua từng giờ thực hành, nữ sinh GenZ dần thấu hiểu rằng nghề Dược đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối và đạo đức nghề nghiệp cao cả. Cô tâm niệm: "Nghề Dược không chỉ là bán thuốc, mà là đồng hành cùng sức khỏe con người". Sự tận tâm chỉ dạy của thầy cô đã giúp Dung bồi đắp không chỉ chuyên môn mà còn là thái độ trách nhiệm với cộng đồng.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần mỏng manh, Nguyễn Thị Dung lại sở hữu một tinh thần dấn thân mạnh mẽ. Cô coi hoạt động tình nguyện là "trường đại học thứ hai" của mình. Những chuyến đi thực tế, những lần tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn đã dạy cho cô bài học về sự lắng nghe, thấu cảm và lòng trắc ẩn – những phẩm chất cốt lõi của một người thầy thuốc tương lai. Tình nguyện đã giúp Dung nhận ra rằng giới hạn của bản thân thường nằm ở sự thiếu tự tin chứ không phải ở sức khỏe yếu kém.
Câu chuyện của Nguyễn Thị Dung là minh chứng cho việc thành công không nhất thiết phải đến từ một con đường thẳng tắp. Những ngã rẽ đôi khi lại là cơ hội để mỗi người nhìn nhận lại bản thân và đi đúng hướng hơn. Gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, Dung khẳng định: "Thay đổi không phải là bỏ cuộc, mà là lựa chọn con đường phù hợp. Thành công không dành cho người đi nhanh nhất, mà dành cho người kiên trì nhất". Với cô, nghịch cảnh chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để trưởng thành và vững vàng hơn với lý tưởng đã chọn.