Valentine 2026 rơi sát Tết Nguyên đán khiến Chùa Hà đông kín người. Nhiều bạn trẻ kết hợp du xuân, lễ chùa, gửi gắm mong ước tình duyên trong năm mới.

Những ngày cận 14/2 năm nay, khi Valentine rơi đúng thời điểm cuối tháng Chạp và trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, Chùa Hà trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu di tích nằm giữa lòng Hà Nội để dâng hương, cầu bình an và đặc biệt là cầu duyên.

Một ngôi chùa ở Hà Nội đông nghẹt dịp Valentine, có người bay từ TP.HCM ra để xin
Dòng người tấp nập đổ về chùa từ sáng sớm.

Trong cái se lạnh đặc trưng những ngày giáp Tết, sắc hồng của những cành đào chúm chím trước cổng chùa hòa quyện cùng làn hương trầm bảng lảng, tạo nên không gian trang nghiêm mà vẫn đậm hơi thở xuân truyền thống.

Không chỉ các cặp đôi, rất nhiều bạn trẻ độc thân cũng tìm đến chùa với mong ước giản dị tìm được một nửa phù hợp trong năm mới. Nhiều người tranh thủ kỳ nghỉ sớm, kết hợp chuyến đi lễ cuối năm với du xuân Thủ đô. Thậm chí có bạn trẻ bay từ TP.HCM ra Hà Nội chỉ để ghé thăm chùa, coi đây là một “điểm hẹn tâm linh” dịp đặc biệt này.

Bài khấn cầu duyên tại chùa Hà

Một nữ du khách chia sẻ, cô cùng bạn bè ra Hà Nội chơi Tết sớm và quyết định ghé chùa cầu duyên vì nghe nhiều người nói nơi đây linh thiêng. Với cô, chuyến đi không chỉ là tham quan mà còn là cách gửi gắm hy vọng cho chuyện tình cảm trong tương lai.

Không khí tại chùa những ngày này mang màu sắc rất riêng. Xen giữa hương trầm và lễ vật truyền thống là những bó hoa hồng đỏ, biểu tượng quen thuộc của Valentine. Sự giao thoa giữa một ngày lễ phương Tây và phong tục đi lễ đầu xuân của người Việt khiến khung cảnh vừa trang nghiêm vừa gần gũi, tạo nên trải nghiệm khác lạ cho nhiều người.

Bên cạnh những người lần đầu đi cầu duyên, không ít người quay lại “trả lễ” sau khi chuyện tình cảm trong năm qua diễn ra thuận lợi. Họ tin rằng việc trở lại tạ ơn đầu năm là cách giữ trọn niềm tin và cầu mong sự gắn bó dài lâu.

Một ngôi chùa ở Hà Nội đông nghẹt dịp Valentine, có người bay từ TP.HCM ra để xin
Những mâm lễ có hoa hồng, trái cây được chuẩn bị trang trọng.

Từ lâu, Chùa Hà đã được nhiều người xem là địa chỉ cầu duyên quen thuộc của giới trẻ Hà thành. Truyền miệng qua nhiều thế hệ, nơi đây gắn với quan niệm về sự linh ứng trong chuyện tình cảm. Người chưa lập gia đình đến khấn mong gặp được ý trung nhân, còn các cặp đôi cầu mong tình yêu bền chặt, hướng tới hôn nhân.

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, quần thể di tích còn có giá trị lịch sử và kiến trúc. Chùa có tên chữ là Thánh Đức tự, nằm trong cụm di tích cùng Đình Bối Hà. Theo tích xưa, công trình do một gia đình làm gốm sứ giàu có quê ở Bối Khê công đức xây dựng. Đình thờ hai vị thành hoàng là các tướng lĩnh của Triệu Việt Vương, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho khu vực này.

Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa vẫn giữ được vẻ cổ kính, thanh tịnh giữa không gian đô thị ngày càng hiện đại. Những mái ngói rêu phong, sân gạch đỏ và hàng cây cổ thụ khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của phật tử và du khách thập phương mỗi dịp đầu năm.

Không gian cổ kính của chùa thu hút đông đảo người dân, du khách tới chiêm bái.

Valentine trùng dịp nghỉ Tết năm nay vì thế không chỉ là ngày dành cho những món quà hay buổi hẹn hò, mà còn trở thành dịp để nhiều người bắt đầu một năm mới bằng lời nguyện ước về tình yêu và mái ấm. Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục đi lễ cầu duyên đầu xuân vẫn được gìn giữ như một nét văn hóa riêng của người Hà Nội.

HL (SHTT)