Pháp luật
10/01/2017 20:11Bà lão khoắng trang sức tại tiệm vàng
Từ TP HCM ra Đà Nẵng, bà Ánh đến các tiệm nữ trang vờ xem hàng để tìm cơ hội ăn trộm.
Từ TP HCM ra Đà Nẵng, bà Ánh đến các tiệm nữ trang vờ xem hàng để tìm cơ hội ăn trộm.
![]() |
Nghi phạm Ánh. Ảnh: N.T. |
Theo điều tra, 3 ngày trước, bà Ánh từ TP HCM ra Đà Nẵng thuê trọ, rồi lân la đến các tiệm nữ trang với ý định trộm cắp.
Ngày 8/1, bà Ánh đến tiệm vàng ở quận Hải Châu hỏi mua nhẫn vàng. Lợi dụng lúc tiệm đông khách, bà nhanh tay trộm một số nữ trang (trị giá khoảng 24 triệu đồng).
Sáng 10/1, bà Ánh tiếp tục tới tiệm vàng ở quận Liên Chiểu với ý đồ tương tự song chủ tiệm đã cảnh giác báo công an khi thấy dấu hiệu bất minh.
Tại cơ quan công an, người đàn bà này khai đã bán hết tang vật vụ trộm tại quận Hải Châu lấy tiền tiêu xài. Nhà chức trách thu lại được 3 nhẫn vàng và 13 triệu đồng.
Theo N.Trường (VnExpress.net)