Giữa cơn ảo giác của ma túy và lòng ghen tuông mù quáng, Trần Quang Hùng đã thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của người tình ngay trước mặt người mẹ. Bản án nghiêm khắc vừa được tuyên là cái kết đích đáng cho kẻ thủ tính, nhưng vết sẹo tâm lý để lại cho nạn nhân nhỏ tuổi là không gì bù đắp được.
26-1774512863-ban-an-22-nam-tu-cho-ke-thu-tinh-noi-dau-tot-cung-cua-be-gai-bi-cha-ho-xam-hai-khi-me-ruot-dang-phe-ma-tuy
Hình ảnh bị cáo tại tòa

Ngày 26-3, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hùng (sinh năm 1981, ngụ TP.HCM) tổng hình phạt 22 năm tù. Trong đó, bị cáo nhận 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 2 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017, Trần Quang Hùng và bà G. chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không ở cố định một nơi. Cuối tháng 8-2024, bà G. đón con gái riêng (sinh năm 2015) từ Đắk Lắk về TP.HCM để cùng sinh sống, không ngờ rằng đây lại là khởi đầu cho một bi kịch kinh hoàng đối với đứa trẻ mới 9 tuổi.

Sự việc bắt đầu vào trưa ngày 20-10-2024, tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh. Hùng bỏ ra 300.000 đồng để mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng tên Đạt. Sau đó, Hùng, bà G. và Đạt cùng nhau sử dụng hết số ma túy này ngay tại phòng khách sạn.

Đến tối cùng ngày, sau khi đi mua đồ ăn trở về, Hùng bất ngờ nảy sinh nghi ngờ bà G. có quan hệ bất chính với Đạt. Trong cơn cuồng ghen và tác động của ma túy, gã đàn ông này đã ra tay đánh đập người tình dã man. Không dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục đánh đập con riêng của bà G. để "tra hỏi" về sự việc.

Đỉnh điểm của sự tàn độc diễn ra vào khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Hùng bắt đầu thực hiện hành vi xâm hại tình dục bé gái. Mặc cho nạn nhân nhỏ tuổi ra sức phản kháng và khóc lóc, gã "cha hờ" vẫn không buông tha. Chỉ đến khi bà G. xông vào ngăn cản và đe dọa sẽ trình báo cơ quan Công an, Hùng mới dừng lại hành vi thú tính của mình.

Tuy nhiên, thay vì lập tức bảo vệ con và tố giác tội phạm, người mẹ này lại có hành động khó hiểu khi cùng Hùng đưa bé gái bỏ trốn. Cả ba đã di chuyển từ TP.HCM về Sóc Trăng, sau đó ra tận Côn Đảo thuê phòng trọ lẩn trốn. Phải đến 5 ngày sau, vào ngày 25-10-2024, bà G. mới quyết định đến cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của người tình.

Kết quả xét nghiệm tại thời điểm đó cho thấy cả bị cáo Hùng và bà G. đều dương tính với ma túy đá. Tại phiên tòa, những tình tiết về một người mẹ cùng người tình sử dụng ma túy rồi để mặc con gái bị bạo hành và xâm hại đã khiến những người tham dự không khỏi phẫn nộ.

Bản án 22 năm tù dành cho Trần Quang Hùng không chỉ là sự trừng phạt của pháp luật đối với hành vi hiếp dâm trẻ em và tổ chức sử dụng ma túy, mà còn là lời cảnh báo đanh thép về lối sống buông thả, sa đọa dẫn đến những bi kịch gia đình không thể cứu vãn.

QT (SHTT)