Sau khi sát hại chị Phượng, Dũng vứt con dao ra mương nước rồi bỏ trốn. Hàng chục cảnh sát được huy động, đến 3h sáng đã bắt giữ hung thủ khi đang chờ đón xe tẩu thoát.

Sau khi sát hại chị Phượng, Dũng vứt con dao ra mương nước rồi bỏ trốn. Hàng chục cảnh sát được huy động, đến 3h sáng đã bắt giữ hung thủ khi đang chờ đón xe tẩu thoát.

Qua điều tra ban đầu, Dũng chung sống như vợ chồng với chị Kim Thị Phượng tại ấp Đầu Giồng (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Hai người quen biết nhau trong khoảng thời gian chị Phương làm thuê tại Tiền Giang.

Canh sat truy bat ke giet nguoi tinh roi bo tron hinh anh 1
Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh Hồ Giang

Sau đó, Dũng theo chị Phượng về Trà Vinh chung sống. Thời gian gần đây, giữa chị Phuợng và nhân tình thường hay xảy ra cự cãi.

Dũng nghi ngờ người phụ nữ đang chung sống với mình có nhân tình mới bên ngoài.

Đêm 29/8, Dũng đi nhậu về thì thấy chị Phương mặc áo mới, rất lạ nên nổi cơn ghen. Lúc cự cãi, Dũng lấy dao đâm chết nạn nhân. Gây án xong, nghi phạm đã vứt con dao xuống mương nước và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Cảnh sát đã được huy động xuống hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ. Đến khoảng 3h sáng, Dũng bị bắt khi đang chờ đón xe tẩu thoát, cách hiện trường vài km. 

Theo Minh Anh (Zing.vn)