Trong vụ Trưởng công an bị trộm chó chém phải nhập viện, vị trưởng công an cho biết nếu có kinh nghiệm nhiều đã bắt được trộm rồi.
Trong vụ Trưởng công an bị trộm chó chém phải nhập viện, vị trưởng công an cho biết nếu có kinh nghiệm nhiều đã bắt được trộm rồi.

Chiều ngày 19/5, trao đổi với anh Nam về tình hình sức khỏe hiện tại, anh Nam cho biết: Hiện sức khỏe của tôi cũng kha khá rồi. 

Nói về sự việc xảy ra hôm đó, anh Nam nói tiếp: Nếu tôi mà có nhiều kinh nghiệm thì đã bắt được đối tượng rồi. Lúc đó tôi và đối tượng giáp mặt nhau, nên cách tốt nhất trong tình huống ấy nên bình tĩnh xử trí nhưng tôi lại không làm được như vậy.

Hơn nữa tổ tuần tra chúng tôi công cụ hỗ trợ kém, không bằng những đối tượng trộm chó như chúng có bình xịt hơi cay, rồi súng tự chế...nên 2 bên chênh lệch nhau lắm.  Qua đó tôi cũng muốn nhà nước nên bổ sung thêm nhiều công cụ để khi chúng tôi tiếp cận có khể khống chế đối tượng dễ dàng hơn.

Giải thích cho hành động cố bám xe khi bị đối tượng xịt hơi cay rồi hô hoán bà con, anh Nam chia sẻ: Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều bởi đây là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa khi đó tôi lại đang sử dụng công cụ của cơ quan, cũng sợ bị chúng lấy mất nữa. Nếu là của mình thì không sao. 

Cong an bi trom cho chem: Tu nhan thieu kinh nghiem
Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thăm hỏi, động viên đồng chí Trần Hoài Nam.

"Khi tôi bị thương thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như anh em trong đội bị thương thì rất áy nay. May quá lại vào chính mình nên mình chịu được. 

Từ đó tôi cũng rút kinh nghiệm cho bản thân: Phải bố trí các đầu ngõ, ví dụ như khu trung tâm phối hợp các đầu mối lại để khi phát hiện đối tượng thì vây bắt. 

Hai là giữ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vụ việc vừa khiến tôi bị thương nên không tham gia cùng anh em được những việc tiếp theo, nhưng vi phạm thì nhiều nên còn nhiều cơ hội để tham gia truy bắt." -anh Nam cười nói.

Như thông tin trước đó,  0h30 ngày 15/5, tổ công tác gồm 4 công an viên, anh Trần Hoài Nam, Trưởng Công an xã Minh Hòa (huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình) làm Tổ trưởng đang tuần tra trên các tuyến đường thôn Thanh Lãng và thôn Vị Khê thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy, mang theo vợt, nghi dùng để trộm chó, mèo.

Lúc này, anh Nam đã phân công các đồng chí trong tổ công tác chốt chặn tại các ngõ xóm thôn Thanh Lãng để vây bắt đối tượng. Khi 2 đối tượng đi đến cổng nhà anh Nguyễn Văn C (44 tuổi), đồng chí Nam đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng ngồi phía sau bất ngờ xịt hơi cay vào mặt anh. Anh Nam vẫn cố dùng tay giữ xe máy đối tượng và hô hoán quần chúng nhân dân tham gia bắt giữ thì bị đối tượng ngồi sau dùng dao chém vào tay trái…

Theo Thanh Thanh (Đất Việt)