Ông Nguyễn Văn Bỉ đã rơi nước mắt khi Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) trực tiếp gửi lời xin lỗi.

Ông Nguyễn Văn Bỉ đã rơi nước mắt khi Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) trực tiếp gửi lời xin lỗi.

Nhiều phóng viên không được tham gia buổi làm việc này để trực tiếp ghi nhận vụ việc.

 Ông Bỉ sau khi rời trụ sở Công an huyện Bình Chánh vui mừng vì mình đã được minh oan.
Ông Bỉ sau khi rời trụ sở Công an huyện Bình Chánh vui mừng vì mình đã được minh oan.
 
Theo lời kể của ông Bỉ, thượng tá Lê Văn Hải - Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến ông và đồng thời trao quyết định đình chỉ vụ án. “Nghe tin, tôi rơi nước mắt và nhận ra mình đã được giải oan” - ông Bỉ giãi bày.

Tại buổi làm việc, thượng tá Hải đã trực tiếp hướng dẫn ông Bỉ làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng căn chòi trông vịt.

Quyết định đình chỉ điều tra bị can Nguyễn Văn Bỉ
Quyết định đình chỉ điều tra bị can Nguyễn Văn Bỉ
 
Kết thúc việc trao quyết định, phía công an hỏi ông Bỉ có muốn đề xuất điều gì không? Ông Bỉ cho biết dự kiến xây lại chòi vịt để có thêm thu nhập, đồng thời không muốn công an bồi thường cũng như trả lại số tiền đã bị phạt. “Tôi chỉ mong được sống bình yêu, con cháu sum vầy, vui vẻ là được” - ông Bỉ bày tỏ.
Theo L.Phong - S.Hưng (Nld.com.vn)