Pháp luật
16/02/2026 17:28Cụ ông 76 tuổi bật khóc nức nở khi bị đôi nam nữ dàn cảnh cướp sạch 180 tờ vé số

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 5h45 ngày 14/2 tại khu vực cầu Láng Giang, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh. Như thường lệ, cụ Trương Văn Hiệp (76 tuổi) lầm lũi đạp chiếc xe cũ kỹ, mang theo hy vọng về một ngày buôn may bán đắt với xấp vé số 180 tờ trên tay. Khi ông đang len lỏi qua các cung đường vắng để mưu sinh, một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ áp sát. Với kịch bản dàn dựng tinh vi, các đối tượng giả vờ hỏi mua vé số để tiếp cận nạn nhân.
Tin tưởng vào những vị "khách hàng" trẻ tuổi, cụ Hiệp không ngần ngại đưa toàn bộ xấp vé số cho họ chọn lựa. Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm tay vào tài sản của cụ già, hai đối tượng này đã bất ngờ tăng ga, phóng xe bạt mạng tẩu thoát. Giữa không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai, tiếng hô hoán cầu cứu yếu ớt của cụ ông thất lạc trong màn sương, trong khi những kẻ cướp giật đã nhanh chóng biến mất dạng.
Chia sẻ trong những giọt nước mắt nghẹn ngào khi đến trình báo tại công an xã vào ngày 16/2, cụ Hiệp cho biết 180 tờ vé số bị mất tương đương với số tiền 1,8 triệu đồng. Đối với nhiều người, đây có thể là một con số nhỏ, nhưng với cụ, đó là toàn bộ tiền vốn tích cóp, chắt chiu từ những ngày nắng mưa để lấy hàng bán kiếm lời dịp Tết.
Hoàn cảnh của cụ Hiệp vô cùng đáng thương. Vốn là người từ TP.HCM xuống Tây Ninh thuê trọ, cụ sống nương nhờ hoàn toàn vào công việc bán vé số dạo để duy trì bữa cơm qua ngày. Vụ cướp không chỉ lấy đi tài sản vật chất lớn nhất mà cụ có, mà còn đập tan niềm hy vọng nhỏ nhoi về một cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn. "Tôi không ngờ họ lại nhẫn tâm ra tay với một người già như tôi", cụ Hiệp đau xót thốt lên, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự khắc khổ và nỗi bàng hoàng chưa nguôi.
Trước tính chất nghiêm trọng và gây bức xúc của vụ việc, ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh đã có những phản hồi trực tiếp. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ xác nhận chính quyền địa phương đã nắm bắt đầy đủ thông tin và đang tích cực phối hợp cùng lực lượng công an xã để tiến hành xác minh, truy tìm tung tích các đối tượng gây án.
Bên cạnh nỗ lực thực thi pháp luật, tinh thần tương thân tương ái cũng đã kịp thời được thắp lên. Nhằm xoa dịu nỗi đau và sự mất mát quá lớn đối với một cụ già neo đơn, UBND xã Hòa Khánh cho biết sẽ trích một phần quà hỗ trợ kinh phí. Đây được xem là nguồn động viên thiết thực giúp cụ Hiệp vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và có thêm điều kiện để đón một cái Tết bớt phần hiu quạnh sau biến cố nghiệt ngã.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Câu chuyện về cụ ông 76 tuổi bật khóc giữa đường quê vì bị cướp sạch kế sinh nhai đang tiếp tục nhận được sự quan tâm và sẻ chia sâu sắc từ cộng đồng.