Dù đang bị truy nã và xét xử vắng mặt, ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục phó Cục quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã gửi thư từ Vancouver về tòa án để giải trình việc nhận 6,25 tỷ đồng và lý do chưa thể về nước đối chất.

Trong nội dung thư được công bố tại phiên tòa chiều 31/3, ông Nguyễn Hải Thanh đã có những lời giải thích khá mâu thuẫn về hoàn cảnh kinh tế của mình.

Ở phần đầu thư, ông khẳng định gia đình có kinh tế vững vàng, vợ kinh doanh giỏi. Tuy nhiên, khi giải thích về khoản tiền 6,25 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp, ông lại thừa nhận: "Quả thực khi đó tôi cũng rất cần tiền cho công việc nên có nhận".

31-1774962255-cuu-cuc-pho-tron-truy-na-gui-thu-phan-tran-tu-canada-cuu-cuc-pho-tron-na-gui-thu-phan-tran-tu-canada-nhan-hoi-lo-vi-qua-thuc-rat-thieu-tien
Ông Nguyễn Hải Thanh - Cựu Cục phó Cục quản lý xây dựng công trình.

Ông Thanh phân trần rằng bản thân coi số tiền này là vay mượn và định sẽ trả lại, dù thực tế sau đó ông đã lập các giấy tờ giả cách để biến tiền hối lộ thành giao dịch dân sự.

Giải thích về việc không có mặt tại tòa, cựu Cục phó cho biết đang rơi vào tình trạng sức khỏe suy sụp tại Canada. Ông Thanh cho rằng mình đã bị 2 lần đột quỵ, cộng với bệnh tim và viêm gan B bùng phát khiến thể chất rất yếu, không đảm bảo sức khỏe để bay về Việt Nam.

Đáng chú ý, bị cáo bày tỏ sự choáng váng trước con số 6,25 tỷ đồng bị cáo buộc. Ông cho rằng con số này cao hơn thực tế nhưng biện minh rằng do di chứng đột quỵ nên hiện tại chưa phục hồi trí nhớ để khai báo con số chính xác.

Trong bức thư gửi từ phương xa, cựu Cục phó vẫn quyết liệt phủ nhận các cáo buộc về việc ưu ái doanh nghiệp gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ông khẳng định quá trình đấu thầu diễn ra khách quan, không tác động đến cấp dưới. Đồng thời tự nhận định bản thân có công đưa công nghệ tiên tiến vào ngành, làm lợi cho Nhà nước 50 tỷ đồng. Ông Thanh cũng đổ lỗi lãng phí ngân sách (thiệt hại hơn 67 tỷ đồng) là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, không thuộc trách nhiệm cá nhân.

Trái với lời khai qua thư của ông Thanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) khẳng định tại tòa số tiền trên là quà biếu để đổi lấy sự giúp đỡ cho doanh nghiệp trúng thầu. Hiện tại, dù ông Thanh đang trốn nã, vợ cũ của ông đã nộp lại toàn bộ số tiền hậu quả để mong giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

TN (SHTT)